1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội, 32 người chết

(Dân trí) - Ngày 3/10, một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại lễ hội Dussehra ở thành phố Patna, bang Bihar của Ấn Độ, khi đám đông trong hoảng loạn đã giẫm đạp kinh hoàng khiến 32 người chết.

Lễ hội Dussehra là dịp những người Hindu mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Tuy nhiên, lễ hội năm nay tại Patna đã biến thành thảm họa, khi đám đông trước tin đồn có cháy do chập điện đã hoảng loạn tháo chạy.

Một người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu
Một người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu

“Chúng tôi có thông tin rằng 32 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng giẫm đạp”, Gupteshwar Pandey, lãnh đạo cơ quan cảnh sát bang Bihar khẳng định với hãng tin AFP. “Hàng chục người bị thương nặng”.

Đám đông khi đó đang rời khỏi khu vực đường Gandhi Maidan, sau khi theo dõi màn phóng hỏa những hình nộm khổng lồ của quỷ vương Ravana, thì xảy ra chen lấn khiến một số người bị ngã.

“Ai đó đã hô lên rằng dây điện bị chập đã gây cháy trên đường, và thông tin này khiến hầu như tất cả mọi người chèo lên nhau để tìm cách thoát ra khỏi đoạn đường trên càng nhanh càng tốt”, một nhân chứng khẳng định với kênh NDTV. “Do đó tất cả đều bị xô ngã và bị giẫm đạp. Một cảnh tượng rất hỗn loạn”.

Nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em
Nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em

Dussehra là dịp lễ lớn của hàng triệu người Hindu, chủ yếu ở phía Bắc Ấn Độ và đây cũng là ngày nghỉ.

Người đứng đầu quận Patna là Kumar Verma thì nhận định có từ 20-25 người thiệt mạng, và cho biết tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

“Thông tin chúng tôi có được đó là hầu hết nạn nhân là phụ nữ và khoảng 5-6 trẻ em”, Kumar nói. “15 người bị thương. Các nhân viên y tế đang thực hiện công việc của mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng những người bị thương sẽ được cứu chữa”.

Hình nộm của quỷ vương được đốt trong lễ hội Dussehra 
Hình nộm của quỷ vương được đốt trong lễ hội Dussehra 

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều mảnh quần áo bị rách, giày dép nằm vương vãi khắp nơi, trong khi một đám đông phàn nàn về tình trạng quá đông đúc và thiếu ánh sáng. Một số người trong đám đông đã thể hiện sự phản đối bằng cách ném giày và chai nhựa về phía cảnh sát, quát tháo về tình trạng thiếu kế hoạch an ninh và di tản tại tuyến đường trên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, và chính phủ nước này tuyên bố hỗ trợ 200.000 rupee (tương đương 3240 USD) cho mỗi nạn nhân.

Thanh Tùng
Theo AFP