1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: giẫm đạp kinh hoàng tại Mumbai, 18 người chết

(Dân trí) - Rạng sáng nay (18/1), một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ khi đám đông tham dự lễ tang một lãnh đạo tinh thần của người Hồi giáo bất ngờ chen lấn kinh hoàng làm 18 người thiệt mạng, cảnh sát địa phương cho biết.

Theo hãng tin AFP, vụ giẫm đạp diễn ra không lâu sau nửa đêm qua theo giờ địa phương, khi cánh cổng dẫn tới tư gia của nhà lãnh đạo tinh thần của người Hồi giáo Syedna Mohammed Burhanuddin bị đóng lại. Ông Burhanuddin qua đời hôm thứ Sáu ở tuổi 102.

Hàng nghìn người đã đổ ra dự lễ rước linh cữu ông Burhanuddin 
Hàng nghìn người đã đổ ra dự lễ rước linh cữu ông Burhanuddin 

“Các nhà tổ chức đã đóng cánh cổng lại. Đám đông khổng lồ đến mức mọi người bắt đầu chen lấn, một số ngất xỉu và sau đó người ta bắt đầu tháo chạy và ngã đè lên nhau trong hoảng loạn”, cảnh sát trưởng Mumbai Satyapal Singh khẳng định với các phóng viên.

Ông Singh xác nhận có 18 người tử vong, và thừa nhận đã có sự lơ là trong việc kiểm soát đám đông, do cảnh sát và ban tổ chức lễ tang không lường trước được sẽ có đông người như vậy tới tham dự.

Ngoài những người thiệt mạng còn có hơn 40 người bị thương.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn tới sự náo loạn trước bình minh.

Hàng nghìn người đã đổ ra đông nghẹt đường phố Mumbai
Hàng nghìn người đã đổ ra đông nghẹt đường phố Mumbai

Burhanuddin, người chuẩn bị đón sinh nhật thứ 103 trong vài tuần tới, đã qua đời vì bệnh tim tại nhà mình, một người phát ngôn cho biết. Ông là lãnh đạo của cộng đồng Dawoodi Bohra, một nhánh của người Hồi giáo dòng Shiite.

Các vụ giẫm đạp tại những sự kiện đông người ở Ấn Độ tương đối phổ biến do một lượng lớn người đổ dồn vào một không gian chật hẹp. Sự hoảng loạn sẽ lan chuyền nhanh chóng, và với sự thiếu vắng của các quy định về an toàn, hậu quả sẽ tàn khốc.

Trước đó, những đoạn tin được truyền hình Ấn Độ đăng tải ngày thứ Sáu cho thấy hàng nghìn người, trong trang phục áo trắng và đội khăn đã đổ ra các tuyến phố ở Mumbai để rước linh cữu ông Burhanuddin

Phát biểu sau khi hay tin về vụ việc, Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde nói: “Tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc về sự việc bi kịch này”, và bày tỏ sự tiếc thương trước 18 nạn nhân.

Thanh Tùng
Theo AFP