1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không ai bị trừng phạt trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Campuchia

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia hôm nay cho hay sẽ không có ai bị đưa ra công lý trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội nước vào tuần trước ở Phnom Penh, khiến hơn 350 người thiệt mạng. Nhưng ông cũng thừa nhận chính phủ có lỗi.

 

Không ai bị trừng phạt trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Campuchia - 1
Thủ tướng Campuchia đã không giấu được nước mắt đau buồn khi tham dự lễ quốc tang cho các nạn nhân vụ giẫm đạp hôm thứ năm vừa qua.
 

“Sẽ không có ai bị trừng phạt trong vụ việc”, Thủ tướng Hun Sen cho hay sau thảm họa tồi tệ nhất Campuchia nhiều thập niên qua.

 

“Vụ việc xảy ra là trách nhiệm của chính phủ”, ông cho biết và đây là “bài học lịch sử chúng ta phải ghi nhớ”.

 

Lễ hội nước hàng năm của Campuchia đã kết thúc trong thảm kịch vào thứ hai tuần trước khi đám đông trên một cây cầu đông nghịt người dẫn tới một hòn đảo là nơi diễn ra các sự kiện chính của lễ hội đã bị hoảng loạn.

 

“Họ cáo buộc chúng ta không có khả năng. Chúng ta phải chấp nhận điều này”, ông Hun Sen cho biết tại lễ khánh thành một tòa nhà mới của chính phủ tại thủ đô.

 

“Chúng ta đã bất cẩn. Đây là một sai lầm tập thể mà không ai nghĩ tới”.

 

Tổng cộng 351 người đã mất mạng trong vụ giẫm đạp với phần lớn họ là phụ nữ. Và câu hỏi được đặt ra ai là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch.

 

Giới chức trách cho hay một bản báo cáo đầy đủ về vụ việc sẽ được công bố trong những ngày tới.

 

Phát hiện ban đầu của ủy ban điều tra cho biết vụ giẫm đạp diễn ra sau khi có tin đồn lan truyền trong đám đông rằng cây cầu dây văng nối Phnom Penh tới Đảo Kim Cương sắp sập.

 

“Thảm họa bắt đầu với thông tin sai về tình trạng (cây cầu)”, Thủ tướng Campuchia cho hay. Và ông đã miêu tả vụ giẫm đạp là thảm họa tồi tệ nhất Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ (1975-1979), thời có tới ¼ dân số mất mạng.

 

Lễ hội nước kéo dài 3 ngày thường thu hút hàng triệu du khách tới thủ đô, để thưởng thức các màn đua thuyền rồng, bắn pháo hoa cùng hòa nhạc.

 

Campuchia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân vào hôm thứ năm vừa qua, với Thủ tướng Hun Sen đã rơi lệ khi ông thắp hương và đặt vòng hoa tại chân của cây cầu xảy ra vụ tai nạn.

 

Phan Anh

Theo AFP