1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng kể khoảnh khắc động đất rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Minh Phương

(Dân trí) - Ban đầu, rung chấn rất chậm và nhẹ, nhưng mạnh dần và liên tục khiến nhiều nhà cửa bị đổ sập, các nhân chứng cho hay.

Nhân chứng kể khoảnh khắc động đất rung chuyển miền Trung Nhật Bản - 1

Động đất ở miền Trung Nhật Bản khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị đổ sập hoặc hỏa hoạn (Ảnh: Getty).

Khoảng 16h ngày đầu tiên của năm 2024, một trận động đất mạnh 7,6 độ đã làm rung chuyển một số tỉnh ở miền Trung Nhật Bản. Trong đó, tỉnh Ishikawa bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ở Kanazawa, một điểm du lịch nổi tiếng của Ishikawa, Ayako Daikai, một người dân địa phương kể lại, ngay khi động đất xảy ra, cô và hai con đã nhanh chóng sơ tán đến một trường tiểu học gần nhà. Tất cả phòng học, cầu thang, hành lang, nhà thể chất đều chật kín người.

"Từng trải qua đại địa chấn, tôi nghĩ sơ tán là an toàn nhất. Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào có thể trở về nhà", cô chia sẻ.

Khi động đất xảy ra, Daniel Smith, một trong hàng nghìn người đang chờ xem nghi lễ tại ngôi đền ở thành phố ven biển Toyama theo truyền thống năm mới để cầu may."Rung chấn ban đầu rất chậm, mọi người không bận tâm nhiều váng và tiếp tục đi đến ngôi đền. Sau đó, mặt đất rung lắc rất mạnh, rung chấn dữ dội và liên tục không như bình thường. Một linh mục sau đó chạy ra và giục mọi người sơ tán", Daniel kể lại.

Johnny Wu, 50 tuổi, một du khách Đài Loan đang du lịch ở vùng Nagano của Nhật Bản, kể lại động đất xảy ra khi ông chờ xe buýt để trở lại khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Hakuba.

"Lúc đó, mọi người rất hoảng sợ. Tôi bình tĩnh hơn một chút vì ở Đài Loan tôi từng trải qua rất nhiều trận động đất. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại những dư chấn có thể nghiêm trọng hơn", ông nói.

Khoảnh khắc động đất rung chuyển Nhật Bản, nhà cửa đổ sập

Matt Clayworth, một du khách Australia đang nghỉ dưỡng tại Myoko, tỉnh Niigata, Nhật Bản, cho biết khách sạn nơi ông và người thân ở rung lắc rất mạnh vào chiều 1/1. Ông và những người trong khách sạn đã vội vã chạy ra ngoài, một số người chỉ mặc quần đùi dù bên ngoài trời lạnh -2 độ C.

Giới chức Nhật Bản cho biết, tính đến sáng nay 2/1, số người thiệt mạng do trận động đất ở miền Trung nước này đã tăng lên 30 người và có thể còn tăng tiếp. Thành phố Wajima với hơn 27.000 dân ở tỉnh Ishikawa là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hiện hơn 45.000 hộ gia đình ở Ishikawa vẫn trong tình cảnh mất điện. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán đến hơn 300 trung tâm sơ tán.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát sau động đất. Khoảng 1.000 binh sĩ đã được lệnh phối hợp với lực lượng cứu hỏa để tiến hành chiến dịch cứu hộ.

Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh: "Cứu người là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta đang chiến đấu với thời gian. Đặc biệt, những nạn nhân mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập cần được giải cứu nhanh nhất có thể".

Theo Reuters, AP, Dailymail