1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiếu nữ Nhật “lóa mắt” trước nghề “mạt hạng”

(Dân trí) - Định kiến xã hội dường như không còn đáng sợ bằng cảnh thất nghiệp và mức thu nhập “ba đồng ba cọc”. Ngày nay, nhiều thiếu nữ Nhật Bản đã chấp nhận, thậm chí ao ước, trở thành một tiếp viên hộp đêm - nghề từng được xem là “mạt hạng” ở Nhật.

 
Thiếu nữ Nhật “lóa mắt” trước nghề “mạt hạng” - 1
Nghề tiếp viên đang có thu nhập cao ở Nhật.

Những người phụ nữ rót đồ uống tại các câu lạc bộ đêm dành cho giới đàn ông nhà giàu ở Nhật Bản từng bị xa lánh vì nghề nghiệp của họ được xem là không đứng đắn. Nhiều cô gái thường dùng những cử chỉ khiêu gợi nhằm gây chú ý các khách hàng nam giới để moi tiền boa.

Thế nhưng, trong lúc Nhật Bản đang chìm sâu vào suy thoái kinh tế như hiện nay, nghề tiếp viên đang trở thành một trong những nghề có mức thu nhập đáng để thèm muốn. Bản thân các nữ tiếp viên rượu được tôn trọng và thậm chí là nhận được sự ủng hộ. Và thế là các thiếu nữ xứ hoa anh đào đua nhau đi làm tiếp viên.

Nền kinh tế suy thoái của Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đang thay đổi hơn bao giờ hết.

“Ngày càng nhiều phụ nữ xuất thân từ những thành phần khác nhau đang cố tìm kiếm một cơ hội làm tiếp viên”, Kentaro Miura, quản lý của 7 câu lạc bộ tại Kabuki-cho, khu đèn đỏ nổi tiếng ở Tokyo cho biết. “Bây giờ, trở thành một tiếp viên chịu ít áp lực hơn trước đây. Trên thực tế, nó đã trở thành một nghề thời thượng”.

Tuy nhiên, đằng sau sự cuốn hút khó cưỡng lại của nghề này lại là cả một câu chuyện dài. Ông chủ các câu lạc bộ chỉ dành cơ hội cho những thiếu nữ trẻ, đặc biệt chưa từng tốt nghiệp đại học, thường có mức thu nhập thấp, công việc bế tắc hoặc chỉ có việc làm tạm bợ.

Theo khảo sát của cơ quan thống kê chính phủ Nhật, trước suy thoái kinh tế, có tới 70% trong số các phụ nữ nước này từ 20 đến 24 tuổi làm những công việc hưởng lương thấp, ít phúc lợi. Và trong khủng hoảng kinh tế như hiện nay, những số liệu còn cho thấy tình trạng tồi tệ hơn.

Cũng chính vì lý do đó, ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản tin rằng làm tiếp viên, nghề mà họ có thể dễ dàng được trả 100.000 đến 300.000 USD mỗi năm, là một nghề quá béo bở để lựa chọn. Ngay cả những tiếp viên làm việc bán thời gian và ở vị trí  thấp hơn cũng kiếm được ít nhất 20 USD mỗi giờ, mức thu nhập gần như gấp đôi so với những công việc tạm thời.

Trong một cuộc khảo sát tại 1.154 trường trung học dành cho nữ vào năm nay của Viện Nghiên cứu văn hóa Tokyo, nghề tiếp viên được xếp thứ 12 trên tổng số 40 những nghề phổ biến nhất hiện nay ở Nhật, vượt qua cả công chức và y tá.

“Chỉ khi còn trẻ, bạn mới có thể kiếm tiền chỉ bằng cách uống rượu với đàn ông mà thôi”, Mari Hamada, 17 tuổi thẳng thắn nói.

Nhiều nữ tiếp viên làm nghề này để có tiền đóng học phí đại học, học nghề hoặc tiết kiệm vốn để tách ra làm ăn riêng. Eri Momoka là một ví dụ. Bà mẹ độc thân 27 tuổi này đã vươn lên từ một tiếp viên phục vụ bàn thành nhà thiết kế thời trang và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Nhiều thiếu nữ còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn thường gửi thư bày tỏ lòng hâm mộ Momoka và muốn được trở thành người như cô ấy. Momoka nói: “Với những thiếu nữ nhỏ tuổi, tiếp viên rượu giống như nàng công chúa thời hiện đại vậy”.

Một thành viên của Quốc hội Nhật Bản - Kazumi Ota - cũng đã từng là một tiếp viên. Tiết lộ này từng được cho là sẽ làm nổ ra một vụ scandal lớn nhưng thực tế lại chẳng có gì xảy ra cả. 

Hiện chưa có con số thống kê nào cụ thể về số người làm tiếp viên tại Nhật Bản. Chỉ tính riêng Tokyo đã có khoảng 13 cơ sở cung cấp những cuộc vui về đêm cho nam giới có tiếp viên, đó là chưa kể những câu lạc bộ tư nhân hay những quán rượu rẻ tiền hơn.

Nữ tiếp viên phải hầu rượu, trò chuyện với khách hàng, thường xuyên gọi điện mời mọc họ ghé thăm câu lạc bộ nhưng mọi mối quan hệ sẽ chỉ dừng ở đó, khách không được đòi hỏi gì thêm. Không giống như nhiều nghề khác, tiếp viên tại các câu lạc bộ cũng được xếp hạng và tất nhiên, mức thu nhập cũng khác.

Mineri Hayashi đã gây dựng được cho mình thương hiệu top đầu tại câu lạc bộ Celux, nơi cô đang làm việc được 6 năm sau khi tới Tokyo từ miền Bắc Nhật Bản. Một buổi tối mới đây, cô đã sửa soạn cho một bữa tiệc mừng sinh nhật khá cầu kì và tất nhiên, câu lạc bộ của cô không bỏ qua cơ hội này.

Bên ngoài câu lạc bộ, những tấm áp phích lớn in hình Hayashi được đặt trên đường phố. Một bữa tiệc có bóng bay và ngập tràn rượu sâm-panh. Khách mời thì đủ mọi thành phần, bao gồm những người đàn ông làm công ăn lương, những ông chủ doanh nghiệp hay thậm chí chỉ là những người muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Câu lạc bộ Celux hy vọng sẽ kiếm được hơn 60.000 USD từ vụ sinh nhật của Hayashi.

“Cuộc sống thật vui vẻ và tôi muốn giữ nó luôn được như thế”. Hayashi tâm sự. Cô cũng cho biết về kế hoạch rời bỏ sự nghiệp tiếp viên vào năm tới và đi du lịch nước ngoài.

Văn hóa Nhật cũng đang có những thay đổi để “bình thường hóa”  hơn cái nhìn về nghề tiếp viên. Nhiều chương trình truyền hình sitcom đã bắt đầu khai thác nhân vật là những phụ nữ làm nghề tiếp viên xây dựng sự nghiệp thành công. Không ít tiếp viên đang viết những cuốn sách bán rất chạy về cách họ quản lý tiền bạc cũng như nghệ thuật nói chuyện với khách hàng.

Một tạp chí khai thác lĩnh vực thời trang cho tiếp viên đã được độc giả biết đến rộng rãi, ngay cả những phụ nữ ngoài lĩnh vực này. Họ bắt chước các tiếp viên trang điểm mắt đậm và làm tóc xoăn lọn to.

Tuy nhiên, Serina Hoshino, 24 tuổi, một tiếp viên tại Tokyo không có cái nhìn lạc quan đến như vậy. Với cô, làm tiếp viên có nghĩa là những buổi tối ngủ muộn và uống rượu nặng. “Phần thưởng” dành cho Serina là 16.000 USD mỗi tháng, mức thu nhập gấp gần 10 lần so với mức thu nhập của hầu hết phụ nữ ở độ tuổi như cô. “Sống sung túc, đầy đủ, điều đó thật tốt nhưng rất căng thẳng”, Serina tâm sự.

Trong một vài tháng trở lại đây, các câu lạc bộ cũng bắt đầu cảm nhận được sự u ám của nền kinh tế suy thoái. Mức lương của các tiếp viên do đó đã giảm xuống mức 16 USD mỗi giờ. Thế nhưng, mức thu nhập đó vẫn còn hơn rất nhiều những công việc khác.

Hana Nakagama, một nhà môi giới trung gian cung cấp tiếp viên cho các câu lạc bộ cao cấp ở Tokyo cho biết: “Ngày càng nhiều phụ nữ bị sa thải và họ tìm đến chúng tôi”. Mỗi tuần, Hana nhận được khoảng 40 yêu cầu tìm việc tiếp viên từ những người phụ nữ này, gấp hai lần so với trước khi suy thoái kinh tế diễn ra.

Atsushi Miura, một chuyên gia về vấn đề này khẳng định nghề tiếp viên sẽ trở nên phổ biến trong phụ nữ Nhật Bản, họ sẽ làm bất cứ công việc gì miễn là được trả lương cao. “Một vài người vẫn mỉa mai các tiếp viên đang lãng phí cuộc sống của chính mình. Nhưng thay vì cứ chỉ trích họ, Nhật Bản nên tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho phụ nữ trẻ”.

Võ  Hiền
Theo New York Times