1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hồng Việt: “Tôi bị chém oan”

Như tin đã đưa, vào tối ngày 17/11, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt của SLNA đã bị một số đối tượng phục chém tại nhà riêng. Hiện Công an đã vào cuộc, theo những thông tin mới nhất, việc tìm ra hung thủ sẽ không quá khó khăn.

Điều quan trọng nhất lúc này là theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Hồng Việt. Thể thao VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với tiền vệ này ngay sau khi cầu thủ này trở về bệnh viện Ba Lan (TP Vinh) điều trị. 

  

Chào Hồng Việt, hiện tại sức khỏe của anh thế nào?

 

Nguyễn Hồng Việt: - Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã kịp thời đưa tôi ra Hà Nội điều trị nên cũng tránh được khá nhiều rủi ro, sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều.

 

Anh có thể nói cụ thể hơn?

 

- Vết thương ở tay là nặng nhất, dó đó sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng rất may là vết chém ở chân trái không bị đứt gân, bác sỹ nói rằng tôi vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, đó sẽ là điều tồi tệ nhất.

 

Hồng Việt cho biết, anh bị chém oan
Hồng Việt cho biết, anh bị chém oan

 

Với tình trạng thương tật như vậy, dự kiến sau bao lâu anh có thể tập luyện trở lại?

 

- Theo như dự đoán thì khoảng 2 tháng nữa tôi có thể tập nhẹ với trái bóng, nhưng để lấy lại nền tảng thể lực sau quãng nghỉ lâu như thế là điều khó khăn nhất, thú thật tôi rất lo về điều đó.

 

Đồng đội và BHL đội bóng đã gặp anh chưa?

 

- Tôi kì vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay, thời gian qua tôi tập luyện tốt, thể lực và cảm giác bóng tăng lên rõ rệt. Nhưng đùng một cái thì xảy ra chuyện này, thật quá đen đủi. May mắn là các anh, các bác và đồng đội của tôi rất thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, đó là nguồn động viên rất lớn.

 

Hồng Việt có thể kể lại một chút chuyện tối hôm xảy ra vụ việc?

 

- Sau buổi tập, tôi và một số người bạn thân có tổ chức đi hát karaoke, có một chút xích mích giữa một số bạn gái, tôi vốn không thích cãi cọ nên bảo mọi người ra về. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế nên yên tâm về nhà và rồi gặp phải sự cố đáng tiếc này.

 

Vậy, phía cơ quan công an đã có kết luận gì chưa?

 

- Họ nói vẫn đang tiến hành điều tra, ngay khi có kết quả sẽ thông báo, tôi đang rất nóng lòng tìm ra người đã hại tôi, bản thân tôi không gây thù oán với ai và cũng chẳng làm gì sai cả.

 

Cảm ơn anh về cuộc nói chuyện, chúc anh sớm bình phục!

 

HLV Nguyễn Hữu Thắng: "Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã tìm hiểu và được biết tối hôm thứ 7 Hồng Việt có đi hát với mấy người bạn. Lúc xảy ra mâu thuẫn, Việt đã đứng ra can ngăn và sự việc đã được giải quyết, tuy nhiên do một số đối tượng vẫn còn cay cú nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Hiện tại Việt đang điều trị ở bệnh viên Ba Lan, mong cho cậu ấy sớm trở lại”.

 

 Theo Việt Minh/Vietnamnet