Ngày chạy 20 tiếng, tài xế xe công nghệ sợ vợ "bỏ đi lúc nào chẳng hay""Thu nhập giảm hơn nửa, tôi phải chạy xe hơn 20 tiếng/ngày thì mới đủ tiền nuôi con. 6 năm qua, tôi cứ đi làm rồi về nhà khi vợ con còn hoặc đã ngủ, mệt chẳng còn sức gần gũi gia đình", anh T. than.
Mã số 240417: Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột"Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, gặp mưa gió 2 cha con chỉ biết trùm bạt trốn vì nước tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.
Mã số 5230: Mong manh sự sống của nữ sinh mắc cùng căn bệnh hiểm nghèo với mẹ và em gái"Cuộc đời em còn dài, em muốn được ghép tế bào gốc để được sống bên gia đình. Nhưng nghe nói chi phí ghép tế bào gốc cao lắm, chỉ mong mọi người chung tay giúp đỡ, để em có thêm cơ hội sống".
Rác nổi lềnh bềnh khắp hẻm sau mưa lớn ở TPHCMSau cơn mưa lớn chiều 31/5, nhiều nơi ở TPHCM ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nước dâng cao kéo theo các loại rác thải tràn vào nhà dân.
Báo cáo Bộ Công an vụ vợ chồng bị mang thân phận bị can suốt 8 nămCông an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Bộ Công an về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với hai vợ chồng ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan, trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.
Đề thi lớp 10 môn văn tỉnh Lai Châu và Quảng Trị cùng vào "Viếng lăng Bác"Đề thi lớp 10 môn ngữ văn của hai tỉnh Lai Châu và Quảng Trị trùng ngữ liệu câu nghị luận văn học là trích đoạn bài thơ "Viếng lăng Bác".
Chàng trai U40 được cha đưa đi tìm vợ, nên duyên với cô gái Đồng NaiVì lo con trai "ế", cha của Võ Văn Huy đã chủ động đăng ký cho anh tham gia chương trình hẹn hò.
Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồngVợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.
Mã số 5231: "Cần gấp nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để cứu bệnh nhân đang nguy kịch"Trên đây là những lời kêu gọi của chị cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, khi đứng trước một bệnh nhân nặng có tới 80% cơ hội hồi phục, nhưng gia đình đã bất lực vì không còn tiền.
"Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được"Đó là chia sẻ của anh Đặng Văn Kiệt khi biết tin báo Dân trí khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình. Người đàn ông khắc khổ, nuôi vợ bệnh, con thơ ấy luôn khao khát có tổ ấm kiên cố.
Vì chuyện này, tôi rất muốn con gái sớm bỏ chồngThời gian gần đây, con gái tôi rất hay về nhà ngoại, hỏi thì con không nói gì. Sau một buổi vợ chồng tôi làm công tác tư tưởng, con mới òa khóc.
Con gái thi thử lớp 10 điểm thấp, bố "ép" cả nhà nhịn ăn cho con học tưCon gái bốn lần thi thử vào lớp 10 với điểm số thấp dần đều, anh Nguyễn Khánh Văn (Tây Hồ, Hà Nội) tính toán, cân đối lại chi tiêu gia đình cho con học trường tư.