Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc "Mặt trời bé con"

Hà Trang

(Dân trí) - Trong suốt 2 tiếng với 16 tiết mục đặc sắc từ: Hợp xướng, biểu diễn Melodica, Hòa tấu Xylophone, Ukulele… các học sinh trường Liên cấp SenTia đã mang đến nhiều cảm xúc ấn tượng cho khán giả.

Show diễn "Mặt trời Bé con" do học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trường Liên cấp SenTia thực hiện diễn ra vào tối 8/6 tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia (Hà Nội). Đây là hoạt động thường niên của nhà trường. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi các học sinh vừa quay trở lại trường sau thời gian dài học tập từ xa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Mặt trời Bé con" cũng là lời nhắn yêu thương mà các học sinh dành cho thầy cô, cho bố mẹ, đánh dấu hành trình trưởng thành của mình.

Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 1

Trong suốt 2 tiếng với 16 tiết mục đặc sắc từ: Hợp xướng, biểu diễn Melodica, Hòa tấu Xylophone, Ukulele...

Chương trình gồm 16 tiết mục với sự tham gia của hơn 300 học sinh, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ phô diễn tài năng, các học sinh còn cho thấy sự đoàn kết, phối hợp chuyên nghiệp, ăn ý qua khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ, loại hình âm nhạc không thua kém các nghệ sĩ thực thụ từ: Piano, Guitar, Ukulele, sáo Recorder…

Nếu như bài hợp xướng "Bài hát Tự do" của học sinh khối 5-6-7 cho thấy kỹ năng hòa bè ấn tượng, thì sự lí lắc, đáng yêu của các học sinh khối 1 trong tiết mục biểu diễn Melidiaca - The Donkey lại giúp khán giả như chạm vào cảm xúc trong veo của trẻ thơ.

Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 2
Các học sinh gây bất ngờ với khả năng biến hóa chơi được nhiều nhạc cụ
Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 3
Các tiết mục đã dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Ca khúc Aloha Oe được các học sinh khối 6 làm mới khi thể hiện hợp xướng với 4 bè cùng nhạc cụ Ukulele. Giai điệu da diết, đầy cảm xúc như đưa khán giả đến với quần đảo Hawaii xinh đẹp.

Với thông điệp "Mọi âm thanh đều có giá trị, mọi đồ vật đều có thể trở thành nhạc cụ nếu chúng ta biết sử dụng hợp lý", tiết mục Percusion Tapping của các học sinh khối 1-3-5 lại khiến khán giả không khỏi bất ngờ, thích thú. Những chiếc bút chì quen thuộc được những nghệ sĩ nhí sử dụng thành nhạc cụ độc đáo mô phỏng lại nhạc cụ trong bộ gõ trống một cách nhuần nhuyễn, đầy sống động.

Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 4
Sự lí lắc đáng yêu của các nghệ sĩ nhí trên sân khấu
Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 5
Các tiết mục đều được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp

Trong khi đó, 3 dàn hợp xướng của các học sinh khối 2 và khối 4 cùng phần đệm Piano cảm xúc trong tiết mục See The Star đã giúp khán giả như lắng lại cảm xúc.

Điểm nhấn của buổi biểu diễn chính là tiết mục hòa tấu Mặt trời bé con do các học sinh khối 6-7 thể hiện. Bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến với giai điệu vui tươi, quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc chính là món quà đặc biệt mà các học sinh SenTia muốn gửi tặng đến bố mẹ, thầy cô.

Khi lời bài hát vang lên: "Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe/ Nghe tiếng đàn tiếng đàn tôi/ Ngoài kia có chú bé trèo cành me/ Mắt xoe tròn lắng nghe… gần một nghìn khán giả tại sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia đã cùng cất lời hòa theo tiếng nhạc. Mọi khoảng cách thế hệ dường như bị xóa nhòa, không gian chỉ còn lại kết nối của âm nhạc. Trên sân khấu, các học sinh như các nghệ sỹ thực thụ điều khiển tiếng trống, tiếng đàn, sáo… hòa nhịp đầy cảm xúc theo mỗi giai điệu bài hát.

Bản hợp xướng Cho con khép lại chương trình đầy ấn tượng. Phần trình diễn Violin với tiếng đàn Piano hòa cùng giọng hát của các học sinh khối 1-2-4 khiến tiết mục trở nên lôi cuốn, sinh động.

Sự nhí nhảnh, đáng yêu nhưng không kém phần chuyên nghiệp của các nghệ sĩ nhí khiến sân khấu như bùng nổ, hàng dài những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Bài hát cũng là món quà mà các học sinh gửi tặng bố mẹ như một lời cảm ơn vì những vất vả, lo toan và hi sinh vì các con trong suốt thời gian qua.

Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 6
Phần trình diễn ấn tượng với nhiều nhạc cụ và giọng bè của học sinh các khối tại trường SenTia đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả
Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 7
Tiết mục Song tấu Piano do Thanh Quang và Hải Minh thể hiện

Các tiết mục trong show "Mặt trời Bé con" đều được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tài năng cùng sự biến hóa trên sân khấu của các học sinh khiến người xem ngỡ như đây là các nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Hơn 300 học sinh biểu diễn hợp xướng trong đêm nhạc Mặt trời bé con - 8

Sân khấu của Học viện Âm nhạc Quốc gia chật kín khán giả

Cô Trúc Vy, giáo viên Âm nhạc của Trường SenTia cho biết, chương trình năm nay gặp nhiều khó khăn khi học sinh phải học từ xa do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Dù chỉ có 2 tháng học trực tiếp để cùng nhau luyện tập, hoàn thiện chuyên môn cho học sinh nhưng tất cả các nghệ sĩ nhí đều đã nỗ lực và mang đến một buổi biểu diễn thành công, đầy cảm xúc.

"Những giai điệu âm nhạc vang lên trong tối hôm nay cũng chính là món quà mà các con gửi tới bố mẹ, cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ và thầy cô đã mang đến cho các con. "Mặt Trời Bé Con" chính là lời nhắn yêu thương mà qua đó, tất cả các con và quý phụ huynh cùng nhìn về những giá trị tốt đẹp dành cho nhau, về hành trình trưởng thành của các con mà đằng sau đó là sự đồng hành của bố mẹ và thầy cô", cô Trúc Vy nhấn mạnh.