Khán giả bịn rịn chia tay “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”

(Dân trí) -Dù ánh đèn sân khấu đã tắt, nhiều người bạn Nga tại thành phố Yaroslavl vẫn nán lại tặng hoa, nắm tay các nghệ sĩ Việt Nam. Thậm chí, có những cụ bà còn nhào lên sâu khấu ôm hôn nữ vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam.

Tối ngày 30/6/2014,chương trình nghệ tɨuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Yaroslavl. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn ɨóa Liên bang Nga tổ chức.

Cũng giống như hai chương trình nghệ thuật diễn ra trước đó tại Moscow và St. Peterburg- đêm nghệ thuật bắt đầu từ 17h15 tại Nhà háɴ Tuổi trẻ đầy ắp khán giả. Những tràng pháo tay không ngớt dành cho các nghệ sĩ Việt Nam vang lên khắp khán phòng.

Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình

Một số hình ảnh trong chương trình

Ngoài những người bạn Nga, trong khán phòng của Nhà hát Tuổi trẻ còn có hàng trăm người Việt Nam đangȠsinh sống, học tập tại thành phố cổ kính nghìn năm tuổi. Đây là một sự kiện rất đặc biệt đối với kiều bào nơi đây, bởi trong gần 30 năm qua họ mới được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng đến vậy từ các nghệ sĩ Việt Nam. Ông Lê Duy Minh, Trưởng cộng đồng người Việt Nam tại thành phố này chia sẻ: “Chúng tôi đều là những người xa quê hương đã lâu, được thưởɮg thức một chương trình như thế này chúng tôi đều thấy vô cùng xúc động. Hôm nay, tôi đưa cả vợ con và cháu nội đến xem để mọi người trong gia đình luôn thấy tự hào với văn hóa, truyền thông của dân tộc.”

“Chứng kiến tình cảm của khán giả Nga, những người nghệ sĩ chúng tôi như được thăng hoa. Lần này chúng tôi mang đến rất nhiều tiết mục nghệ thuật phong phú từ truyền thống đến hiện đại. Chúng  tôi mong muốn qua chương trình, khán giả Nga hiểu hơn về bản sắc dân tộc và sự hội nhập của nền văn hóa Việt Nam”, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xúc động nói.

Khán giả Nga ôm hôn nữ vận động viên Bích Phượng

Khán giả Nga ôm hôn nữ vận động viên Bích Phượng

Phạm Thị Bích Phượng chụp ảnh cùng khán giả Nga

Phạm Thị Bích Phượng chụp ảnh cùng khánȠgiả Nga

Và một trong những tiết mục đặc biệt của chương trình, nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả Nga là phần trình diễn những tinh hoaȠcủa nghệ thuật võ cổ truyền Việt Nam, vovinam.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, có những cụ bà còn cố gắng tiến lên sát sân khấu ôm hôn nữ vận động viên của đoàn thể thaɯ Việt Nam, Phạm Thị Bích Phượng và dành cho cô nhiều lời khen ngợi bằng…tiếng Nga.

Lần đầu tiên biểu diễn trong chuỗi hoạt động Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bangȠNga, nữ vận động viên vovinam Phạm Thị Bích Phượng, em gái của Nữ hoàng vovinam Phạm Thị Phượng xúc động chia sẻ: “Em thực sự bất ngờ khi màn trình diễn võ thuật lại được tán thưởng nhiệt tình đến vậy. Dù tập luyện, trình diễn với lịch trình kín cũng ɫhá mệt mỏi nhưng em vẫn cảm thấy vui và ấm áp trước tình cảm chân thành của bạn Nga và kiều bào.”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc về Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc về Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liêɮ bang Nga

Như vậy, những Ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga đã khép lại với những dấu ấn khó quên trong lòng công chúng Nga. Ngoài các đêm diễn nghệ tɨuật tại 3 thành phố lớn Moscow, St. Peterburg và Yaroslavl còn có nhiều hoạt động quan trọng khác đã diễn ra: triển lãm tranh sơn mài Việt Nam, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam, những ngày phim Việt Nam…

Và một trong những  điều đáng nhớ nhất đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh chính là tình cảm của khán giả Nga dành cho Việt Nam. “C˳ một hình ảnh khiến tôi rất xúc động. Hai bà cháu người Nga dắt tay nhau đến xem chương trình, tôi có hỏi cháu bé vì sao hôm nay cháu đến đây? Cháu nói, ở nhà bà nội cháu hay nhắc đến Việt Nam và khuyên cháu nên đi xem chương trình này.  Còn bà cụ thì nói, thế hệ chúng ta đã già và tình yêu Việt Nam cần được truyền lại cho lớp trẻ”, bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chia sẻ.

Câu chuyện Ȋnhỏ của Bộ trưởng có lẽ chính là ý nghĩa và mong muốn lớn nhất sau khi Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga khép lại!


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và lãnh đạo thành phố Yaroslavl chào khán giả

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và lãnh đạo thành phố Yaroslavl chào khán giả

Nguyễn Hằng (từ Yaroslavl, Nga)