Mùa hè trên đất nước của Nữ hoàng tuyết và Ông già Noel

(Dân trí) - Phải đến giữa tháng Sáu, lễ hội mùa hè mới thực sự bắt đầu ở Phần Lan. Đất nước vạn hồ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài để chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của mùa hè với bầu trời xanh trong và những tia nắng dường như không bao giờ tắt...

Người Phần Lan tận hưởng mùa hè chỉ vỏn vẹn trong ba tháng ngắn ngủi từ tháng Sáu đến giữa tháng Chín. Trong khoảng thời gian đó, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C và đây là một con số mơ ước cho phần lớn người Phần Lan để họ nạp lại vitamin D sau mỗi mùa đông. Ánh nắng mặt trời kéo dài gần 24 giờ cũng tạo điều kiện cho họ có thể làm được nhiều việc hơn trong cùng một ngày.

 

Summer Cottage đặc trưng của người Phần Lan

Summer Cottage đặc trưng của người Phần Lan



Thông thường vào mùa hè, người ta thường đi nghỉ ở những ngôi nhà tranh trong rừng (summer cottage) bên cạnh biển hay một hồ nước lớn. Ở đây họ thường tắm sauna rồi nhảy xuống hồ bơi rồi lại vào sauna cho đến khi chán thì thôi. Sauna là một phần không thể thiếu trong văn hóa Phần Lan. Người ta cũng có thể đi cắm trại, đi nghỉ trên các đảo và bán đảo quanh vịnh Phần Lan hay đi du lịch nước ngoài.

 

Vì tôi đang học ở một thành phố xa ở phía tây nam Phần Lan, nên ngay mùa hè năm thứ nhất tôi quyết định dành thời gian đi khám phá thủ đô Helsinki. Sau khi liên lạc với một người bạn ở Helsinki để sắp xếp chỗ ở trong vòng một tuần, với một chiếc ba lô du lich, tôi mua vé tàu và bắt đầu cuộc hành trình mùa hè của mình.

 

Phần Lan có diện tích cũng gần bằng Việt Nam, nhưng dân số chỉ có hơn 5 triệu người. Vì vậy, Helsinki là thủ đô - thành phố lớn nhất và đông dân nhất cũng chỉ có đến gần 600.000 người. Bước xuống bến tàu chính lúc 11 giờ trưa, tôi không khỏi giật mình vì thấy sự ồn ào và nhộn nhịp nơi đây.

 

Helsinki nhìn từ phía biển (ảnh: Internet)
Helsinki nhìn từ phía biển (ảnh: Internet)



Từ hồi xa Hà Nội, tôi mới có dịp thấy nhiều người như vậy trên đường phố vào ngày thường chứ không phải Vappu (ngày quốc tế lao động và ngày lễ quan trọng ở Phần Lan). Tôi mỉm cười và nghĩ: đây đúng là cảm giác “nhà quê lên thành phố” mà mình vẫn thấy trong phim.

 

Trong lúc đó, người bạn của tôi đã kịp đến nơi. Sau khi gửi hành lý tại ga tàu, chúng tôi thẳng tiến về phía con phố chính để bắt đầu khám phá Helsinki. Mặc dù hệ thống giao thông công cộng ở đây rất thuận lợi và du khách có thể mua một vé ngày để sử dụng trên toàn bộ các phương tiện như xe buýt, tàu điện ngầm, xe điện hay phà tới các đảo nhỏ lân cận, chúng tôi vẫn quyết định đi bộ.

 

Ra khỏi ga tàu chính vài phút, chúng tôi đi qua con phố chính tấp nập Aleksanterinkatu nơi có những trung tâm mua sắm lớn nhất Phần Lan. Stockman là trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của Phần Lan. Ở đây người ta có thể tìm thấy tất cả những sản phẩm đặc trưng của đất nước này và trên thế giới từ đồ thủy tinh cho đến đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ.

 

Con phố trung tâm Helsinki – Aleksanterinkatu
Con phố trung tâm Helsinki – Aleksanterinkatu



Đối với sinh viên như chúng tôi, hàng hóa ở đây thường khá đắt đỏ và vượt quá tầm với. Mục đích của chúng tôi cũng không phải là đi mua sắm nên cả hai đứa đều bước qua khá nhanh. Phải nói thêm là vào mùa hè người ta thường ngồi uống cà phê ở những nhà hàng ngoài trời dọc trên con phố này.

 

Đi thêm khoảng 500 mét, chúng tôi đến được biểu tượng của Helsinki – đó là quảng trường Thượng nghị viện, nơi có nhà thờ trắng (Helsinki Cathedral) và bức tượng Czar Alexander II – người có công thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc và đưa ra nhiều chính sách cải cách như tạo ra đồng tiền Mark hay đưa tiếng Phần trở thành tiếng quốc gia ngang tầm với tiếng Thụy Điển ở Phần Lan và từ đó giúp Phần Lan giành quyền tự trị từ Nga thời bấy giờ (1855-1881).

 

Vào mùa hè quảng trường này là nơi thu hút hàng ngàn người mỗi ngày. Họ đến đây để thưởng thức kiến trúc tân cổ điển độc đáo của nhà thờ lớn, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, hay đơn giản chỉ là để tận hưởng một không gian sống động của mùa hè. Quanh quẩn ở nhà trong một ngày hè nắng đẹp thì thật là uổng phí với nhiều người Phần Lan.

 

Quảng trường Thượng Viện (Senate Square)
Quảng trường Thượng Viện (Senate Square)



Rời quảng trường, chúng tôi tiến về một địa điểm quan trọng khác đó là trái tim xanh của thành phố – công viên Esplanadi - một điểm gặp gỡ của lịch sử và văn hóa Phần Lan. Ở công viên này, du khách có thể chiêm ngưỡng bức tượng Johan Ludwig Runeberg – một nhà thơ nổi tiếng và là tác giả của bài quốc ca Phần Lan, quán cafe nổi tiếng Brasserie, hay nhà hát ngoài trời mùa hè Espa.

 

Tới đây bạn có thể thưởng thức vô số những tiết mục biểu diễn nghệ thuật của những nghệ sỹ đường phố hay show trình diễn thời trang của Marimekko (thương hiệu thời trang hàng đầu Phần Lan). Đối với người dân Helsinki và du khách, công viên này gần như một chốn thiên đường nơi người ta có thể tận hưởng một ngày bình yên và quên đi mọi phiền muộn qua những hàng cây xanh, những cơn gió nhẹ, tiếng chim hót rộn ràng, và một cây kem tươi ngọt mát. 

 

Từ Esplanadi, chúng tôi qua đường và đi về phía bến cảng nam Helsinki. Đây là bến cảng lớn nhất Phần Lan và hàng năm thu hút tới hơn 5 triệu lượt khách phần lớn đi tới Stockholm (Thụy Điển) và Tallinn (Estonia) bằng những chiếc thuyền chở khách du lịch khổng lồ. Dọc bến cảng này là một chợ trời truyền thống được mở hàng ngày (Kauppatori), rất nhiều nhà hàng, nhà hát Thụy Điển và nhà thờ Orthodox nổi tiếng.

 

Nhà hát Espa – Công viên Esplanadi
Nhà hát Espa – Công viên Esplanadi



Tại Kauppatori, du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống và tìm mua nhiều đồ lưu niệm của Phần Lan. Vào mùa hè, cả khu chợ tràn ngập hoa và các loại dâu (strawberries, blue berries, lingon berries, wild raspberries...) đầy sắc màu dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

 

Sẽ là một sự tiếc nuối nếu ai đó du ngoạn Helsinki mà không đến thăm hòn đảo Suomenlina – một di sản văn hóa thế giới và một khu picnic thú vị dành cho cả người dân địa phương và du cách nằm cách Kauppatori 20 phút đi bằng phà. Vì hòn đảo này thuộc địa phận Helsinki nên chúng tôi chỉ cần mua vé một vùng như khi sử dụng các phương tiện giao thông khác khá rẻ và rất tiện lợi.

 

Đảo Suomenlina – Pháo đài biển của Phần Lan
Đảo Suomenlina – Pháo đài biển của Phần Lan



Suomenlina được tạo thành bởi 6 hòn đảo nhỏ và là pháo đài biển của Phần Lan được xây dựng từ thế kỷ 18 khi đất nước này vẫn thuộc sự cai trị của vương quốc Thụy Điển. Ngày nay, nơi ở của tư lệnh hải quân ở Suomenlina trở thành một bảo tàng về chiến lũy và hạm đội biển của Phần Lan.

 

Một bảo tàng nghệ thuật Bắc Âu cũng được xây dựng nơi đây để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Bắc Âu đương đại. Bên cạnh thăm quan pháo đài cổ và bảo tàng, du khách có thể tắm nắng trong những công viên tươi đẹp của hòn đảo này. Có thể nói rằng Helsinki và bến cảng được nhìn đẹp nhất từ Suomenlina.

 

Vivi

(DHS ở Phần Lan)