Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt

Nhật Phương

(Dân trí) - Tham gia chương trình âm nhạc dân tộc "Chạm" với tiết mục của các bạn trẻ, đặc biệt là những trẻ em khiếm thị đã để lại cảm xúc đặc biệt với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Trong chương trình âm nhạc "Chạm" diễn ra tối qua (12/8), nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu sâu lắng của tiết mục hợp tấu các nhạc cụ "Tam sinh tam thế".

"Chạm" là dự án âm nhạc dân tộc được tổ chức bởi em Đỗ Lê Bảo Hân (17 tuổi) - du học sinh Việt Nam tại Mỹ với mong muốn đem đến sự bình đẳng cho tất cả mọi người khi tiếp xúc với dòng nhạc truyền thống. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc được em quyên góp nhằm hỗ trợ cho trẻ em khiếm thị.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 1

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu sâu lắng của tiết mục hợp tấu các nhạc cụ "Tam sinh tam thế" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Cùng với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của NSƯT Bạch Lang và những bạn trẻ tài năng. Đặc biệt, tiết mục hợp tấu đàn tranh của các học sinh khiếm thị đã gây xúc động cho khán giả.

Theo dõi những tiết mục trong đêm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh bày tỏ sự bất ngờ và khâm phục: "Các tiết mục được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi đánh giá cao tiết mục của các bạn trẻ bị khiếm thị, mặc dù họ thiếu thốn hơn chúng ta rất nhiều nhưng tiếng đàn của họ vẫn chạm được đến trái tim khán giả.

Đó là điều tôi rất xúc động, cho thấy cuộc sống này có những điều thật tuyệt vời. Ở họ có một sự trong sáng, hướng thiện cùng tình yêu văn hóa, lịch sử dân tộc, thể hiện qua âm nhạc truyền thống. Đây cũng là thông điệp tuyệt vời mà Ban Tổ chức cũng như những bạn khách mời khiếm thị đem lại''.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 2

Những hình ảnh chạm đến cảm xúc của khán giả trong đêm nhạc (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Là một người luôn dành nhiều tình yêu và tâm huyết cho âm nhạc dân tộc nên khi nhận được lời mời biểu diễn tại chương trình, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh dù bận rộn nhưng vẫn quyết định dành thời gian tham gia.

Anh ấn tượng khi biết được Trưởng Ban Tổ chức của chương trình là một học sinh 17 tuổi nhưng đã sớm dành sự quan tâm cho âm nhạc truyền thống.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 3

Những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc đã mang đến thanh âm cảm xúc cho khán giả (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 4

"Chạm" là dự án âm nhạc dân tộc được tổ chức bởi em Đỗ Lê Bảo Hân (17 tuổi) - du học sinh Việt Nam tại Mỹ (Ảnh: Hòa Nguyễn).

"Đây là điều Việt Nam đang rất cần và sự kiện này dù thế nào tôi cũng sẽ không từ chối. Những bạn trẻ là nhân tố quan trọng để khuếch tán tình yêu, sự quan tâm của mọi người với âm nhạc dân tộc, để mọi người hiểu được rằng, những giai điệu này vẫn trường tồn theo năm tháng, kích thích mọi người tìm hiểu thêm về văn hóa nước mình.

Bằng mọi giá chúng tôi phải bảo vệ, khuyến khích các bạn ấy và chắc chắn trong tương lai, các bạn sẽ còn tiến xa", anh khẳng định.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 5

Một khoảnh khắc đẹp trong đêm diễn (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Không chỉ ủng hộ các bạn trẻ trong việc gìn giữ, phát triển âm nhạc dân tộc mà anh cũng ngày ngày bồi dưỡng tình yêu với dòng nhạc này cho các con của mình.

Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ, hai con của vị nhạc trưởng sinh năm 1984 đã sớm biểu diễn ở nhiều chương trình âm nhạc. Đây là niềm tự hào, cũng là mong muốn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh với thế hệ tiếp nối.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh xúc động trong đêm nhạc đặc biệt - 6

"Tiếng đàn là một thứ vô giá, tôi mong có thể truyền đến để đem đến niềm vui cho mọi người", nhạc trưởng Đồng Quang Vinh nói (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Anh bộc bạch: "Mô hình "nghệ thuật gia đình" này đã bắt đầu từ thời ông bà nội của tôi. Họ đã để lại cho bố tôi và đến đời tôi một khối tài sản kếch xù với đàn tre nứa dân tộc, đàn tranh, sáo trúc… Tôi tự thấy mình giàu hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Mỗi khi buồn tôi lại lôi đàn ra chơi, hay mang đi diễn từ thiện… Tiếng đàn là một thứ vô giá, tôi mong có thể truyền đến để đem đến niềm vui cho mọi người. Các con là những người tôi truyền đầu tiên và hy vọng hai bạn có thể mang thông điệp này đến nhiều người hơn".

Chia sẻ về chương trình, Bảo Hân - Trưởng Ban tổ chức của "Chạm" phấn khích khi nhận được những tràng vỗ tay của khán giả. Bảo Hân tin rằng, đó là giây phút mà khán giả phần nào đã thực sự đam mê với thanh âm sống động của những nhạc cụ truyền thống.

"Em chỉ hy vọng sau chương trình này, các khán giả có mặt tại đây có thể tìm kiếm hay kể với những người xung quanh về một chương trình âm nhạc dân tộc của chúng em mà họ đã được theo dõi, còn những ảnh hưởng xa hơn sẽ đến với những chương trình tiếp theo của chúng em", Bảo Hân tâm sự.