8/3 ở nơi… vắng bóng nữ sinh Việt

(Dân trí) - Các chàng trai Việt háo hức săn những bông hoa, những món quà đẹp và độc để dành tặng nửa xinh đẹp của thế giới trong ngày 8/3 dù ngoài trời, tuyết vẫn phủ trắng xóa… ở mảnh đất Siberia, nước Nga.

Với đặc thù là thành phố mà phần đông là sinh viên nam, các cô gái Việt chỉ chiếm khoảng 15% tổng số thành viên thì sự có mặt của những tà áo dài đã mang lại không khí ấm áp hơn cho Irkutsk, đặc biệt là trong ngày 8/3 này.

 

Với Phan Ngọc Anh – sinh viên năm ba ngành báo chí thì Quốc tế phụ nữ là ngày bạn hướng về người mẹ kính yêu đang ở Việt Nam của mình. Ngọc Anh tâm sự: “Tuyệt diệu” sẽ là tính từ tôi dùng khi nói về phụ nữ. Sinh tôi ra là một người phụ nữ - điều đó thật tuyệt diệu! Nhưng không chỉ cho tôi cuộc sống, người phụ nữ ấy còn nuôi tôi lớn, chăm bẵm tôi, luôn yêu thương và dõi theo tôi mà chẳng hề đòi hỏi gì - điều đó cũng thật là tuyệt diệu đối với tôi”.

 

8/3 ở nơi… vắng bóng nữ sinh Việt
Bữa tiệc nhở kỉ niệm 8-3 của sinh viên Việt Nam tại kí túc xa 12G – Đại học Kĩ thuật tổng hợp quốc gia Irkutsk



Với Vũ Quang Hưng – cậu sinh viên năm ba khoa kinh tế thì bên cạnh việc gọi điện chúc mừng mẹ từ sáng sớm, cậu còn dành một phần sự quan tâm đặc biệt đến cô bạn gái. “Chúng mình yêu nhau đã 2 năm mà thời gian ở gần nhau không được nhiều. Những dịp lễ tết như thế này không được ở cạnh nhau, chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin chúc mừng được thôi. Cũng buồn một chút nhưng mình hi vọng bạn gái ở Việt Nam hiểu và thông cảm cho mình”, chia sẻ của Hưng có lẽ cùng là điều mà bất cứ chàng trai Việt nào đi học xa nhà gửi gắm.

 

Với Bùi Lệ Thu – cô nữ sinh năm nhất khoa Dầu khí, năm nay đã là năm thứ hai bạn đón 8-3 ở Irkutsk. Trong ngày lễ đặc biệt này, các bạn nam cùng kí túc đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành tặng Thu.

 

Bạn tâm sự: “ Trước tiên mình thấy rất vui, sau nữa là cảm giác ấm cúng và hạnh phúc  vì nhận  tình cảm của mọi người. Ước gì ngày nào trong năm cũng được quan tâm và nhận đc nhiều lời chúc như vậy”.

 

Hải Nam (ghi)