TPHCM:

Bé gái 8 tháng tuổi chết thảm vì bồn nước rơi trúng phòng trọ

(Dân trí) - Trong cơn giông lốc mạnh, khi hai mẹ con chị Ly đang ở trong phòng trọ thì bất ngờ bồn nước có dung tích 1.500 lít từ trên tầng thượng căn nhà lầu phía trước rơi thẳng xuống...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 4/9, người phụ nữ tên Ly (khoảng 30 tuổi) ở cùng đứa con gái là bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) trong căn phòng trọ tại số 4/7/1 hẻm trên đường số 3, KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bất ngờ bồn inox dung tích 1.500 lít (có đầy nước) từ căn nhà lầu ngay phía trước rơi xuống trúng mái nhà trọ chị Ly.

3-1441367194084

Bồn nước inox 1.500 lít bất ngờ rơi từ trên sân thượng nhà tầng bên cạnh xuống nhà trọ của mẹ con chị Ly...

5-1441367186555
Mái nhà trọ bị bồn nước làm sập đổ, cháu bé con chị Ly tử vong tại chỗ.

“Đang ở trong phòng bỗng nghe tiếng động khủng khiếp như bom. Định thần chạy ra thì tôi nhìn thấy khói bụi mù mịt và lúc này có nhiều người khác cùng chạy đến thì chứng kiến bồn nước inox làm sập mái nhà nằm gọn trong nhà trọ chị Ly”, anh Giang, người ở chung dải nhà trọ với nạn nhân kể lại.

Lúc này mọi người cùng lao vào đưa chị Ly ra ngoài trong tình trạng thương tích, tinh thần hoảng loạn chỉ tay vào đống đổ nát kêu cứu. Nhiều người quặn đau khi chứng kiến bé Ngân bị đè tử vong ngay tại hiện trường.

2-1441367185934
Bồn nước nằm gọn trong căn phòng trọ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an địa phương đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường; đồng thời Đội CSĐT tổng hợp Công an Thủ Đức cũng có mặt để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.

1-1441367191935
4-1441367187258

Căn phòng trọ tan nát dưới sức nặng của bồn nước 1.500 lít.

Hiện thi thể cháu bé đã được đưa về BV Đa khoa Khu vực Thủ Đức để tiến hành thủ tục pháp y trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự; riêng người mẹ đang được điều trị tại bệnh viện.

Lê Nhiên