1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Tĩnh:

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được làng trẻ em mồ côi nuôi dưỡng

(Dân trí) - Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngã ba đường, được người dân phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phát hiện, đã được bàn giao cho làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh chăm sóc, nuôi dưỡng.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 16h chiều ngày 21/12, người dân khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, phát hiện một bé gái sơ sinh chừng 1 ngày tuổi, nặng gần 3kg, bị bỏ rơi trong một túi xách tại ngã ba giữa trung tâm của phường. Bé gái sau đó được người dân phường Thạch Linh đưa vào trạm xá phường cứu sống.  

Bé gái sơ sinh kháu khỉnh, sức khoẻ tốt, được rất nhiều người quan tâm, bày tỏ nguyện vọng xin được nhận về nuôi dưỡng. Tuy nhiên vì nhiều lí do, chính quyền phường Thạch Linh đã từ chối, đồng thời đề nghị Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tiếp nhận cháu bé đưa về nuôi dưỡng.  

Chiều ngày 23/12, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã chính thức tiếp nhận, đưa cháu bé sơ sinh đáng thương về nuôi dưỡng. Hiện sức khỏe của bé rất ổn định.

Bé gái sơ sinh trong vòng tay ấm áp của Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Bé gái sơ sinh trong vòng tay ấm áp của Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Ông Dương Quỹ Đạo, Giám đốc làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh cho hay, sau khi bé được đưa về làng, có một số trường hợp trên địa bàn tiếp cận xin được nhận cháu bé về nuôi dưỡng. Tuy nhiên do nhiều thủ tục pháp lý nên lãnh đạo làng vẫn chưa đồng ý.

Theo ông Đạo, trước mắt làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã có văn bản gửi cơ quan truyền thông thông báo tìm người thân, đặc biệt là mẹ của bé. “Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phương tịên truyền thông thông báo mà không thấy mẹ của bé đến nhận con, khi đó làng mới tính đến chuyện xem xét bàn giao bé cho các gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nuôi cháu bé”- ông Đạo nói.

 Văn Dũng