Gia Lai:

Bé trai nặng 7 lạng bị bỏ rơi được cha mẹ mới đón về nuôi

(Dân trí) - Chiều qua 3/7, sau một thời gian được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tận tình điều trị và chăm sóc, bé trai sơ sinh nặng 700 gram đã được cha mẹ nuôi đón về nhà nuôi dưỡng.

Sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin “Bé trai nặng 700 gram bị bỏ rơi” ngày 10/6, ngay lập tức có một gia đình (xin được giấu thông tin) ở tỉnh Kon Tum đã tự nguyện đi gần 100km từ Kon Tum đến Gia Lai nhận chăm sóc bé trong thời gian bé điều trị tại bệnh viện, và sau đó nhận bé về làm con nuôi.

Sau 20 ngày nằm viện, bé trai tội nghiệp từ 700 gram đã tăng lên 1,5kg
Sau 20 ngày nằm viện, bé trai tội nghiệp từ 700 gram đã tăng lên 1,5kg

Tâm sự với Dân trí, cha mẹ mới của bé trai tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi cho biết: “Sau khi đọc báo Dân trí, chúng tôi thấy rất là thương bé. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi tìm đến khoa Nhi hồi sức cấp cứu của BV tỉnh Gia Lai để nhận chăm sóc bé và may mắn được bệnh viện chấp nhận. Gia đình tôi đã có 3 đứa con rồi, 2 con gái và một con trai nhưng thấy thương bé quá nên chúng tôi nhận bé về nuôi. Chúng tôi đặt tên bé là Bùi Thanh Tuấn”.

Số phận đã mỉm cười với cậu bé tội nghiệp
Số phận đã mỉm cười với cậu bé tội nghiệp

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó trưởng khoa Nhi hồi sức cấp cứu - cho biết, sau khi nhập viện, bé đã bị nhiễm trùng sơ sinh nhưng đã được điều trị kịp thời và qua khỏi. Hiện tại, sức khỏe của bé tốt, bú sữa giỏi và chưa phát hiện có gì bất thường về sức khỏe. Sau 20 ngày nhập viện và điều trị, cân nặng của bé đã tăng lên được 1,5kg và không còn nằm trong lồng kính nên BV đã đồng ý cho cha mẹ nuôi của bé đón về nhà chăm sóc.

BS Thành cho biết thêm, thường những ca sinh non dưới 900 gram tỷ lệ sống sót rất ít. Trước đây những ca như thế này nhập viện 100% đều không qua khỏi, và trên cả nước chỉ mới có vài ca sống. Chính vì vậy, việc bé trai sinh non bị cha mẹ bỏ rơi với cân nặng chỉ 700 gram sống sót khỏe mạnh là việc rất may mắn.

Thiên Thư