TPHCM:

Bình khí gió đá bắn xa 20m, 2 người trọng thương

(Dân trí) - Một bình khí đá bất ngờ bị bung van, bắn xa gần 20 mét làm một người đi đường và một công nhân đang làm việc gần đó bị thương nặng.

Chiếc bình chứa khí hàn gió đá nằm ngoài đường
Chiếc bình chứa khí hàn gió đá nằm ngoài đường
Cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà chứa nhiều bình chứa khí gió đá khác
Cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà chứa nhiều bình chứa khí gió đá khác

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 11h sáng nay ngày 4/7 tại căn nhà không số trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 6, quận 10, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Luông tiến hành vận chuyển khoảng 40 bình khí gió đá về để tại nhà. Sau đó nhiều người mang một bình gió đá có đường kính 25cm, dài gần 2m, nặng hơn 100 kg ra bãi đất trồng gần đó dùng búa đục mở van.

Do bên trong bình vẫn còn khí gió đá nên khi van được đập tung thì ngay lập tức bình gió đá đã phóng thẳng ra đường phá gãy dải phân cách bằng sắt rồi chuyển hướng đụng vào xe gắn máy do anh Lý Hán Tài (35 tuổi, ngụ quận 6) khiến anh Tài bị thương, phần lốc máy chiếc xe bị bể nát.

Dải phân cách bị bình chứa khí gió đá văng trúng
Dải phân cách bị bình chứa khí gió đá văng trúng

Chưa dừng lại ở đó, chiếc bình chứa khí hàn gió đá tiếp tục văng vào tường căn nhà số 149 Nguyễn Văn Luông. Lúc này trong nhà có 3 người đang xem ti vi nhưng may mắn không ai bị thương. Tuy nhiên, khi bình gió đá rơi xuống đã đập trúng người anh Lê Quang Điều (33 tuổi, công nhân đang thi công hè phố) khiến anh này gãy chân. Tất cả các nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện quận 6. Nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã được chuyển lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình điều trị.

Chiếc xe máy bị vỡ lốc máy, đã có 2 người bị thường sau sự cố này
Chiếc xe máy bị vỡ lốc máy, đã có 2 người bị thường sau sự cố này

Bà Trần Thị Láng (73 tuổi, ngụ số nhà 149 Nguyễn Văn Luông) kể lại: “Khi đó mọi người đang ở trong nhà thì nghe một tiếng xì rất lớn bên kia đường, sau đó tôi mở cửa ra thì thấy khói trắng bay mù mịt, kèm theo đó là một bình chứa khí đá bay vèo qua làm thủng tường nhà tôi. Cùng lúc đó một người công nhân đang ngồi trước nhà tôi bị bình này va vào làm gãy chân nằm ngục tại chỗ”.

Lực lượng chức năng đánh dấu và chuyển chiếc bình chứa khí gió đá ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đánh dấu và chuyển chiếc bình chứa khí gió đá ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đánh dấu và chuyển chiếc bình chứa khí gió đá ra khỏi hiện trường

Tại hiện trường một bình khí đá văng xa cách ngôi nhà không số khoảng 30 mét nằm ngay giữa hẻm 147, chiếc xe gắn máy của nạn nhân bị gãy ngang do sức công phá của bình gió đá này.

Sau sự cố công an địa phương đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc.