Bữa cơm đặc biệt trước nhà Đại tướng đêm qua

(Dân trí) - Những chai nước, hộp sữa tươi, bánh mì, hộp mì xào và cả những hộp cơm được các nhà sư, thanh niên tình nguyện phân phát cho mọi người. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm ấm lòng những người dân mải xếp hàng mà quên bữa.



Đã 6 ngày trôi qua, những bước chân của đồng bào vào viếng thăm Đại tướng vẫn bước không ngừng nghỉ. Đêm qua 10/10 là đêm cuối cùng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc có thể vào viếng Đại tướng tại nhà riêng. Đồng bào cả nước quên ăn quên ngủ đứng xếp hàng mong sao được vào để vái lạy vĩnh biệt vị Anh hùng dân tộc một lần cuối. 20h tối, đã quá giờ quy định vào viếng hai tiếng đồng hồ nhưng dòng người xếp hàng vẫn nối dài.

Có ở đây lúc này mới thấu hiểu tấm lòng của người dân nước Việt. Những chai nước, hộp sữa tươi, bánh mì, hộp mì xào và cả những hộp cơm được các nhà sư, thanh niên tình nguyện phân phát cho mọi người. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để làm ấm lòng những người dân mải miết xếp hàng mà quên bữa.

23h đêm, dòng người vẫn theo nhau về đây, trong đó đặc biệt nhất là các cầu thủ U19 Việt Nam, những người đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Sau bao mong mỏi đợi chờ, cuối cùng họ cũng được toại nguyện khi cánh cổng nhà Đại tướng lại được mở ra...

Trọng Trinh