1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Bạc Liêu:

Cán bộ CSGT trả lại 90 triệu đồng người dân đánh rơi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bạc Liêu vừa trao trả lại tài sản gồm một số giấy tờ và 90 triệu đồng cho người dân đánh rơi khi đến làm việc tại đơn vị.

Ngày 20/7, Đại úy Trương Tấn Tài - Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi khi đến làm việc tại đây.

Cán bộ CSGT trả lại 90 triệu đồng người dân đánh rơi - 1

Chị P. nhận lại tài sản đã đánh rơi từ cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Bạc Liêu (Ảnh: CSGTBL).

Trước đó, chị L.C.P. (SN 1990, ngụ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đến đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Sau khi xong việc, chị P. ra về và chẳng may đánh rơi một chiếc túi xách tay. Thời điểm này, có nhiều người dân đến nộp phạt vi phạm giao thông và đăng ký phương tiện tại Phòng Cảnh sát giao thông.

Ngay lúc đó, Thiếu tá Châu Văn Đen (cán bộ đội xử lý giao thông) phát hiện và nhặt được chiếc túi xách nhưng chưa xác định là của ai. Do bận công việc nên Thiếu tá Đen đã đưa chiếc túi xách lại cho cán bộ cùng đơn vị là Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo để kiểm tra, trao trả chủ sở hữu.

Kiểm tra, công an thấy trong túi xách có một số giấy tờ mang tên L.C.P. và 90 triệu đồng tiền mặt. Thiếu tá Đảo báo cáo lãnh đạo đơn vị, lập biên bản vụ việc và tìm cách liên hệ với chị P. để xác nhận tài sản.

Sau khi hay tin, chị P. đã đến Phòng Cảnh sát giao thông Bạc Liêu để nhận lại túi xách và tài sản. Chị P. còn gửi thư cảm ơn Thiếu tá Châu Văn Đen và Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo. 

"Tôi đã nhận lại tài sản và không bị mất mát, hư hỏng gì. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Phòng Cảnh sát giao thông Bạc Liêu nói chung và hai anh Châu Văn Đen, Nguyễn Trường Đảo. Nhờ có hai anh mà tôi không mất túi xách, giấy tờ, số tiền", chị P. viết trong thư cảm ơn.

Cán bộ CSGT trả lại 90 triệu đồng người dân đánh rơi - 2

Sau khi nhận lại tài sản, chị P. đã viết thư cảm ơn cán bộ Phòng CSGT Bạc Liêu (Ảnh: CSGTBL).

Chiều 20/7, chia sẻ với PV Dân trí, Thiếu tá Châu Văn Đen nói: "Là cán bộ, chiến sĩ công an thì hỗ trợ, giúp dân là việc luôn luôn phải làm. Chính vì thế, khi thấy tài sản của người dân đánh rơi, tôi đã nhặt, bảo quản và tìm cách liên hệ với chủ sở hữu để trả lại ngay vì mất tài sản với số tiền lớn như vậy hẳn là ai cũng xót, cũng lo lắng lắm".