1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Đánh sập đường dây ma túy chuyên phục vụ dân đồng tính

(Dân trí) - Mỗi lần đưa khách sang Campuchia đánh bạc, Thành nhân thể mua luôn “hàng trắng” đem về Việt Nam. Ngày 11/3, Công an huyện Bình Chánh ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, buôn bán và tàng trữ ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố Nguyễn Tấn Thành (tự Lượm, 28 tuổi), Nguyễn Tấn Trung (tự Được, 25 tuổi, em ruột Thành, cùng ngụ quận Bình Tân) và Vương Thuận An (tự Bé Heo, 25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước khi thành lập chuyên án, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh xác định có một đường dây chuyên bán hàng đá, thuốc lắc cho nhiều con nghiện đồng tính tại ấp 4, xã Bình Hưng và đại bản doanh của băng nhóm này lại đóng tại quận 8.

Đúng 20h30 ngày 10/3, một nhóm trinh sát đặc nhiệm bắt quả tang Nguyễn Tấn Trung đang bán ma túy tại đường Phạm Hùng thuộc ấp 4, xã Bình Hưng, thu giữ 6 bịch hàng đá và 5 viên thuốc lắc.

Các trinh sát tiếp tục mai phục, chỉ 2 giờ sau, Nguyễn Tấn Thành và Vương Thuận An bị tóm gọn. Đặc biệt, Thành mới đi mua ma túy từ Campuchia về trong người đối tượng còn giấu 2 gói ma túy đá (trọng lượng gần 170 gram) và 17 triệu đồng.

Ngay trong đêm, CQĐT đã khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng là ngôi nhà số 125/17B Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 8. Tại đây, 6 đối tượng đang tổ chức “chơi” ma túy và thuốc lắc cũng đã bị tạm giữ.

Cơ quan CSĐT còn thu giữ tang vật có liên quan đến vụ án gồm: 1 cân tiểu ly, 2 bịch thuốc lắc gồm 124 viên, 6 bịch ma túy đá, 5 xe tay ga đời mới, 26 triệu đồng, hơn 300 USD, 10 ĐTDĐ...

Theo một nguồn tin mà PV Dân trí nắm được, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tấn Thành đã từng nằm trong “tầm ngắm” của Công an TPHCM trong chuyên án triệt phá một đường dây ma túy quy mô vào giữa năm 2009.

Tuy nhiên, khi đó Thành đã may mắn trốn thoát. Sau đó Thành quay lại mở các “chân rết” chuyên cung cấp ma túy, hàng đá cho dân nghiện là giới đồng tính. Cứ nửa tháng Thành lại theo xe đưa các con bạc sang Campuchia rồi mua thuốc lắc, hàng đá về bán.

Trung Kiên - Quế Sơn