1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng”

(Dân trí) - “Chị em chúng tôi nhảy không phải để nổi tiếng mà tập thể dục để rèn luyện sức khỏe thôi”, chị Yến - một nhân vật trong clip “Vũ điệu bên hàng thịt” gây sốt trên Youtube mấy ngày qua - cho biết.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 1

Vũ điệu sôi động của các chị tiểu thương chợ Đại học Vinh (Nghệ An)

Sau khi clip “Vũ điệu bên hàng thịt” được đưa lên mạng và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người xem, chúng tôi đã đến chợ Bến Thủy, hay còn được gọi là chợ Đại học Vinh - nơi được cho là địa điểm được quay clip - để gặp mặt những “nhân vật chính”. Thật bất ngờ, dẫu mới sáng sớm, trong khi các quầy thịt còn đầy ắp hàng nhưng các “vũ công” vẫn đang nhảy rất sung. Khi chúng tôi đưa máy lên ghi lại, các chị còn hưởng ứng rất nhiệt tình.

Không chỉ cánh hàng thịt mà vũ điệu sôi động còn có sự tham gia của các chị bán rau, bán giò chả và bán chè. Điều đặc biệt là những người “bỗng dưng nổi tiếng” này hầu hết đều “đã có tuổi” như họ tự nhận. Người trẻ nhất là chị Nguyễn Thị Yến - bán thịt, 30 tuổi; chị Nguyễn Thị Trinh - hàng quần áo, 35 tuổi; chị Hiền - hàng giò chả, 42 tuổi... Có những người đã lên chức bà như bà Lê Hà (57 tuổi), bà Nguyễn Thị Châu (60 tuổi) - bán thịt. Có khoảng hơn 10 người tham gia “nhóm nhảy chợ Đại học” này.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 2

Tranh thủ về quầy bán hàng

Một chiếc đài cũ và một cặp loa được đặt phía sau quầy thịt của chị Yến, chỉ cần tiếng nhạc vang lên, ngay lập tức thân hình các bà, các chị, các mẹ chuyển động lắc lư theo nhịp. Nhiều người “sung” quá, ra hẳn lối đi giữa chợ để nhảy, có khách đến mua hàng lại chạy về. Một số chị khác, vì vướng khách mua hàng lên đứng luôn trong quầy để lắc. Thậm chí, vừa thái thịt cho khách, các chị vẫn nhảy “ngon lành”.

Cả một góc chợ náo nhiệt cả lên với vũ điệu của “những bà hàng xén”. Nhiều người khách kéo đến xem và cổ vũ khiến các chị càng nhảy “sung” hơn. “Đứng bán cả ngày, mệt lắm, với lại không có thời gian để tập thể dục nên chị em chúng tôi nghĩ ra cách này để “vận động” một chút thôi. Ban đầu ai cũng ngại nhưng tham gia rồi vừa thấy vui, vừa giãn xương cốt nên nhiều chị em tham gia hơn”, chị Yến cho biết.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 3

Các chị hàng rau cũng sôi động không kém

Các chị cũng hết sức ngạc nhiên khi mình trở nên nổi tiếng. Chị Trinh cho biết: “Chị em ở đây mới nhảy được 4 hôm thôi. Hôm trước các chị nhảy, một em sinh viên Trường ĐH Vinh quay, có lẽ em ấy cho lên mạng đấy. Tự nhiên lại thành người nổi tiếng rồi”. Cả khu chợ rộn tiếng cười sau câu “tự sướng” của chị Trinh.

Các bà, các mẹ chưa từng học nhảy, cũng chẳng cần biết nhạc gì, cứ loa phát ra âm thanh sôi động là ngay lập tức… lắc lư theo. Thậm chí, có những động tác nhảy tự chế khiến người chứng kiến không khỏi phì cười nhưng các chị cũng không lấy thế làm ngại. “Cứ coi như mình đang tập thể dục thôi. Có nhiều cách để rèn luyện sức khỏe, cách của mình thu hút được nhiều chị em, lại vui nữa, tội chi mà không tham gia”, “vũ công U60” Nguyễn Thị Châu tếu táo.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 4

Nhảy là để cho khỏe người thôi

Mặc dù là tập thể dục cho giãn gân giãn cốt nhưng hôm đầu tiên nhảy, tối về nhà không ai có thể ngủ được, mình mẩy đau như bị ai đó “giần” cho một trận, các khớp tay chân, hông, vai nhức buốt. Thế nhưng ngày hôm sau, vừa dọn hàng ra, nhạc vừa vang lên là ngay lập tức, tay cầm dao, tay dọn thớt, thân hình đẫy đà đặc trưng của các chị hàng thịt lại chuyển động theo. Thấy các chị hàng thịt, hàng rau vui tính, khách kéo đến xem rồi mua hàng. Bỗng nhiên hình ảnh các chị hàng thịt chao chát chỏng lỏn, mắng khách như chém chả bay đi đâu mất. Thấy chủ nhiệt tình, vừa nhảy vừa cắt thịt, cân đong rồi tính tiền, khách cũng chẳng nỡ mà mặc cả lâu.

Hôm đầu tiên chưa có loa đài, mấy chị em nhảy “ké” theo nhạc của mấy chú hát dạo. Thấy “sung” quá, ngay hôm sau, chị Trinh “điều” ngày bộ loa của nhà mình ra chợ để phục vụ chị em. “Em đến lúc này là các chị đang bận bán hàng cả nên nhảy không đẹp, không “máu” lắm đâu. Đợi trưa, khoảng 11h30, khách ít, cơm nước xong rồi, mọi người mới nhảy, lúc đó ở đây chẳng khác mấy cái vũ trường vẫn quay trên tivi mô”, chị Trinh cho biết thêm.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 5

Vừa giãn gân giãn cốt, vừa thoải mái tinh thần

Hỏi việc các chị nhảy thế này và lên cả mạng Internet, nổi tiếng thế, chồng có nói gì không? Các chị cười phá lên: “Nói chi được chứ, mấy lão còn động viên nhảy tích cực lên để giảm cái vòng 2 sắp ôm không nổi đấy chứ”.

Bà Lê Hà - một thành viên của “nhóm nhảy” bộc bạch: “Suốt ngày ở chợ các chị em ít có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hay tham gia các đoàn thể xã hội. Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập “CLB tuổi già” để chị em sinh hoạt cho vui. Ai muốn vô tham gia cũng được, chỉ cần nhảy nhiệt tình thôi”.

Gặp những chị hàng thịt “bỗng dưng nổi tiếng” - 6

Chúng tôi sẽ thành lập CLB để hoạt động có quy củ hơn

Anh Lực - bảo vệ chợ - người rất nhiệt tình ủng hộ các chị em cho biết: “Chị em có hoạt động vui chơi lành mạnh như thế này thì tốt quá. Nếu vợ tôi ở đây tôi cũng động viên cô ấy tham gia, vừa khỏe người, vừa thoải mái tinh thần. Anh em chúng tôi cũng không giúp được gì, chỉ động viên bằng tinh thần thôi. Thỉnh thoảng cũng phải chạy qua chạy lại trông hàng cho các chị em nhảy”.

Chia tay chúng tôi, các chị hẹn đến tết Dương lịch sẽ “đãi” một bữa tiệc nhảy thịnh soạn hơn. “Hôm đó tất cả chị em đều mặc váy, đẹp chứ không như thế này đâu. Lúc đó anh em đến dự cho vui nhé”. Nhạc lại được bật lên, những thân hình bắt đầu đẫy đà theo tuổi tác lại lắc lư.
 
Cùng ngắm thêm những vũ điệu vui nhộn của các nữ tiểu thương TP Vinh:
 

Hoàng Lam