1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Hiệp sĩ” bắt giữ ba vụ trộm cắp, lừa đảo, ma túy

Ngày 4/4, Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Sơn và Ngô Minh Khánh thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa trên đường tuần tra nghe tiếng tri hô: “Cướp! Cướp!”. Nhìn thấy một thanh niên cầm túi xách bỏ chạy, các “hiệp sĩ” liền truy đuổi theo và bắt được đối tượng. Bên trong túi xách có một laptop, một ĐTDĐ và hai loa máy tính. Tại Công an phường Phú Hòa, đối tượng khai tên là Lê Văn Bình vừa giật túi của một phụ nữ.

“Hiệp sĩ” bắt giữ ba vụ trộm cắp, lừa đảo, ma túy
Các “hiệp sĩ” đang áp giải Lê Văn Bình (ngồi giữa)về cơ quan công an. Ảnh: XN

Tiếp theo, từ tin báo có hai kẻ táo tợn vào Công ty Momentum (thuộc KCN Đại Đăng) lừa đảo, khi bị phát hiện thì bỏ trốn, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tạm giữ Phạm Văn Tứ (ngụ Bình Dương) và Huỳnh Công Khánh (quê Tây Ninh). Cả hai thú nhận thường giả làm nhân viên ngành điện lực để đến các doanh nghiệp gạ bán loại mái che bằng tấm bạt, sau khi nhận được tiền thì lẩn mất.

Cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phường An Bình (thị xã Dĩ An) đã theo dõi, bắt giữ quả tang Nguyễn Quang Lương (ngụ Thủ Đức, TP.HCM) đang bán ma túy cho con nghiện. Qua kiểm tra, các “hiệp sĩ” phát hiện 12 tép heroin được Lương cất giấu trong hộp đựng kẹo sigum. Đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an thị xã Dĩ An xử lý theo thẩm quyền.

Theo Xuân Ngọc - Võ Bá
Người Lao Động