1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hơn 3 tuổi đã đọc thông thạo sách báo

(Dân trí) - Ngạc nhiên về “thần đồng đất Nghĩa Hành”, chúng tôi tìm về thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành) để xem thực hư câu chuyện. Thật bất ngờ về cậu bé mới 40 tháng 8 ngày tuổi đã đọc thông thạo sách, báo.

Hơn 3 tuổi đã đọc thông thạo sách báo - 1
Cháu Anh Vũ đang '”biểu diễn”' đọc báo cho mọi người xem
 
Giọng vẫn còn ngọng nghịu nhưng bé trai Huỳnh Nhật Anh Vũ (sinh ngày 2/2/2007), con trai của anh Huỳnh Sơn (32 tuổi, trú thôn Mỹ Hưng) đã đọc thông thạo sách, báo.

Anh Sơn cho biết: Mãi đến lúc hơn 2 tuổi thì Anh Vũ mới biết nói. Trong dịp tết Canh Dần năm ngoái, gia đình ngỡ ngàng khi thấy Vũ cứ chăm chăm nhìn tờ lịch rồi lẩm nhẩm đọc tất cả những từ có trên đó”.

Anh Sơn sau đó viết ra một loạt chữ số từ 0 đên 100 thì thật bất ngờ, cháu đọc đúng không sai một số từ 0 đến 100.

Có một điều đáng chú ý là, trong những trang báo chúng tôi đem ra để “kiểm nghiệm” cháu Anh Vũ thì cháu rất “ghiền” báo về thể thao nhất là những thông tin liên quan đến World Cup.

Trường hợp như cháu Anh Vũ không phải là hiếm nhưng tại một vùng quê nghèo xã Hành Thiện này thì quả là một hiện tượng gây chú ý. Nhiều người dân địa phương vui miệng bảo rằng “đấy là một Kỳ nhân đất Nghĩa Hành”.

Trọng Huy