Mưa lớn, cả gia đình bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Do mưa lớn, nước ngập đường, một người đàn ông chở vợ và con trên xe máy bất ngờ bị nước cuốn trôi. Đau buồn hơn khi người vợ đang mang thai đứa con trong bụng. Vụ tai nạn phút chốc cướp đi sinh mạng 4 người.

Ngày 28/5, đại diện chính quyền địa phương huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm hỏi chia buồn gia đình ông Mai Thanh Long (49 tuổi) và bà Phạm Thị Kiều Tiên (44 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).
 
Trước đó, lúc 22g ngày 26/5, ông Long chở vợ con bằng xe máy lưu thông trên đường liên ấp từ ấp Bàu Ngứa sang ấp Bàu Chiêm (thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Khi đến đoạn cầu Ông Thông, do mưa lớn, mặt đường ngập hơn 0,5m, nước chảy xiết nên đã cuốn trôi cả ba người xuống suối. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy còn lại bên đường nên báo cơ quan chức năng và chính quyền.
 
Mưa lớn, cả gia đình bị nước cuốn trôi
Đại diện chính quyền địa phương hỗ trợ tiền mai táng phí cho người xấu số

Ngay lập tức, các lực lượng cứu nạn, cơ quan chức năng của huyện Xuyên Mộc mới tìm thấy thi thể vợ chồng ông Long sau nhiều giờ bị nước mưa lũ cuốn trôi. Sau hơn 2 ngày nổ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể bé Chí Thành (7 tuổi) nạn nhân trong vụ cả gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Đến 15 giờ ngày 28/5 cả gia đình xấu số đã được đưa về quê làm lễ mai táng.

Ngày 28/5, tiến hành giải phẫu tử thi, truy tìm nguyên nhân dẫn đến tai nạn những thành viên thuộc cơ quan Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rụng rời chân tay khi phát hiện một thai nhi hoàn chỉnh hình hài đã tử vong trong bụng mẹ.
 
Như vậy, không chỉ dừng lại ở 3 nạn nhân, con số tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy đến với gia đình anh Mai Thanh Long đã tăng lên 4 sinh mạng khi cơ quan chức năng công bố có thêm một thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ.
 
Mưa lớn, cả gia đình bị nước cuốn trôi
Sự ra đi của cả gia đình anh Long khiến xóm nghèo bàng hoàng

Nén lại nỗi đau thấu trời xanh, bà Trần Thị Hoa (72 tuổi, mẹ nạn nhân Thanh Long) đau đớn cho biết: “Bé Chí Thành là con riêng của Kiều Tiên - vợ thứ hai của con trai tôi. Sau khi li hôn vợ cả, cách đây hơn 1 năm gia đình tôi làm mấy mâm cơm mời bà con chòm xóm để con tôi đi thêm bước nữa. Kiều Tiên đã mang thai được 6 tháng, nhưng đứa bé chưa kịp chào đời thì ông trơi đã cướp mất sinh mạng của cả gia đình con tôi...”

Trước mất mát quá lớn của gia đình, chiều ngày 28/5 đại diện chính quyền địa phương huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm hỏi chia buồn. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc huyện Xuyên Mộc cho biết: “Ngoài việc khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn và đưa thi thể người xấu số về địa phương, huyện đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng tiền mai táng phí. Chúng tôi rất mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này và cầu cho vong linh những người đã khuất được an nghỉ.”
 
Vân Sơn - Công Quang