1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Người đàn ông chết không rõ nguyên do tại nhà một phụ nữ

(Dân trí) - Chiều 14/4, lực lượng chức năng của Công an Phú Yên và Công an huyện Tuy An vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của ông Bùi Văn Cúc (SN 1949, trú thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An).

Người gặp mặt ông Cúc lần cuối cùng là một lái xe ôm tên Nguyễn Bổng (SN 1975, cùng trú tại thôn Phước Đồng, xã An Hải). Theo lời ông Bổng, trưa 13/4, y lời hẹn, ông đến chở ông Cúc qua thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chơi.
Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc
 

 “Tôi có công việc riêng, phải đi gấp nên để ông Cúc ở lại nhà bà Tâm. Đến 15h cùng ngày, xong việc, tôi quay lại nhà bà Tâm đón ông Cúc về thì thấy trong nhà vắng tanh. Tôi gọi thử có ai ở nhà không nhưng không có ai lên tiếng. Tôi bèn đẩy cửa vào xem thử thì phát hiện ông Cúc nằm sõng xoài trên sàn gạch, đã tắt thở, người lạnh ngắt. Hoảng quá, tôi tri hô mọi người xung quanh đến và báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương”, ông Bổng nhớ lại.

 

Những người ở cùng thôn Diêm Điền, hàng xóm của bà Tâm cho hay, chồng của bà Tâm đã bỏ đi với người phụ nữ khác. Việc ông Cúc chết không rõ nguyên nhân tại nhà một “góa phụ” trẻ hơn mình 24 tuổi khiến nhiều người quan tâm, nghi ngại. Hàng trăm người dân tại địa phương và vùng lân cận hiếu kỳ đã kéo đến nhà bà Tâm để theo dõi sự việc.

 

Sau khi kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng và chính quyền xã An Ninh Tây đã bàn giao thi thể ông Cúc cho gia đình đưa về quê nhà an táng.

 

                                                                                               Tin, ảnh: Nhã Lâm