1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phá đường dây sản xuất rượu ngoại giả cực lớn

Hôm qua (31/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân tấn công 5 kho chứa hàng của đường dây sản xuất rượu giả quy mô rất lớn tại các quận 5, 8, 10.

Những kho rượu giả “khổng lồ”

 

Lúc 9h30 ngày 31/8, lực lượng trinh sát của PC15 đã bắt quả tang Võ Văn Bé Nam (41 tuổi, ngụ ở quận 8) đang giao 12 chai rượu ngoại giả mang nhãn hiệu Hennessy cho nhà hàng Mũi Né (số 11B Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1).

 

Từ đầu mối quan trọng này, lãnh đạo PC15 đã huy động toàn bộ lực lượng trinh sát, đồng loạt kiểm tra tổng cộng 5 tụ điểm liên quan đến đường dây sản xuất rượu ngoại giả cực lớn này, gồm: nhà hàng Mũi Né; 133 Cao Đạt (quận 5); 153/39 Cao Thắng (quận 10); 288/67 Dương Bá Trạc, 125/150E/12 Tạ Quang Bửu (quận 8)... Trong đó, cơ quan công an xác định “tổng hành dinh” 133 Cao Đạt vừa là “lò” sản xuất vừa là kho chứa rượu ngoại giả quy mô lớn do ông trùm Nguyễn Văn Hữu (33 tuổi, ngụ ở quận 4) điều hành.

 

Trưa cùng ngày, cơ quan công an đã bắt quả tang Nguyễn An Bình - em ruột của Hữu (28 tuổi, ngụ quận 4) cùng một số “đồng nghiệp” đang sản xuất rượu giả tại “lò” 133 Cao Đạt. Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp địa chỉ này và phát hiện căn nhà 3 tầng lầu này chất đầy rượu ngoại giả cùng nguyên phụ liệu, dụng cụ sản xuất, vỏ chai...

 

Rượu thành phẩm và nguyên phụ liệu đựng trong hàng trăm thùng giấy lớn, chất thành đống cao kín nhà. Thậm chí, rượu giả được cất cả trong toilet, trần la-phông; vứt bừa bãi trên cầu thang, nhà bếp.

 

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 can nhựa lớn nước màu (chưa xác định chất gì), 2 bình màu đen, dụng cụ đóng chai; cả tấn hộp rượu ngoại, tem nhập khẩu; hàng ngàn chai rượu ngoại giả, vỏ chai mang các nhãn hiệu rượu ngoại nổi tiếng: Hennessy, Chivas, Whisky, Johnnie Walker...

 

Do số lượng hàng giả quá lớn nên cơ quan công an không thể thống kê được mà gom lại niêm phong, điều xe tải chuyên dùng chở về trụ sở để kiểm tra.

 

Rượu ngoại được làm từ... nước màu

 

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thêm 2 “lò” sản xuất nắp chai rượu ngoại giả rất lớn ở quận 10 và quận 5 - chuyên cung cấp hàng cho các “lò” sản xuất rượu ngoại giả.

 

Tại trụ sở công an, bước đầu, Võ Văn Bé Nam đã khai nhận y hành nghề xe ôm, nhiều lần giao hàng cho nhà hàng Mũi Né, sau đó lấy vỏ chai về cho Hữu. Liên quan đến vụ việc này, Ngô Trọng Hiếu (33 tuổi), nhân viên giao nhận hàng cho Hữu, cũng thừa nhận: 10h30 ngày 30/8 đã giao một túi xách chứa rượu ngoại cho một người tên Sáu trên đường Thái Văn Lung, quận 1. Theo thông tin điều tra ban đầu, đường dây này đã cung cấp cho nhiều cửa hàng rượu ở gần vực chợ Tân Định và nhiều nhà hàng, quán bar ở trung tâm thành phố.

 

Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hữu, hắn đã thuê căn nhà trên để sản xuất rượu giả hơn 1 năm nay. Hữu đã đến một địa điểm trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) mua chai để mang về pha chế rượu giả. Hữu dùng rượu ngoại thật pha chế với 2 loại nước màu (chưa xác định chất gì), sau đó đóng chai, dán tem, nhãn bỏ vào hộp rượu ngoại mang bỏ mối cho khách hàng.

 

Một cán bộ Cơ quan CSĐT cho biết: “Đây là đường dây sản xuất rượu ngoại giả và sản xuất nút chai rượu ngoại giả quy mô lớn. Cơ quan CSĐT cũng đã kiểm tra cơ sở sản xuất nút chai rượu ngoại giả ở đường Dương Bá Trạc (quận 8), thu giữ hàng ngàn nút chai; đồng thời cũng xác định được địa điểm trên đường Cao Thắng (quận 10) là nơi tập kết hàng để phân phối nút chai giả cho khách hàng ở TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận khác. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ Nguyễn Văn Hữu cùng một số người liên quan để điều tra làm rõ”.

 

Theo Đàm Huy

Thanh Niên