1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tiếp dân để kiểm tra "trình độ"... nói dối của cán bộ

Sáng 9/9, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, đã tiếp những hộ dân bị giải tỏa từ tháng 1/2001 đến 12/2004, nhưng chưa nhận đất tái định cư tại tất cả Ban quản lý dự án, các công ty.

Việc tiếp dân đột xuất này là cuộc trắc nghiệm "trình độ"... nói dối của lãnh đạo các đơn vị làm công tác tái định cư. Trước đó, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh từng ra "tối hậu thư" ấn định ngày 31/12/2005 các Ban quản lý dự án, công ty phải hoàn tất việc bố trí tái định cư cho hộ dân đã bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2004. Nếu không thực hiện đúng, lãnh đạo phải từ chức.

Kết quả, cuối năm 2005, hầu hết Ban quản lý dự án đều báo cáo... hoàn thành kế hoạch, có nơi còn thông báo đã bố trí cho tất cả hộ dân bàn giao mặt bằng trong năm 2005. Nhưng đến giữa năm 2006, tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng, số hộ dân chưa nhận đất thực tế đã lên đến vài nghìn.

Từ tờ mờ sáng, người dân tập trung trước UBND thành phố Đà Nẵng để trình bày nguyện vọng, dù như ông Nguyễn Bá Thanh nói: "Tiếp dân để ghi nhận ý kiến và nắm bắt tình hình bố trí tái định cư thực tế cho các hộ, chứ không giải quyết cấp đất tại chỗ".

Theo Hữu Trà
Thanh Niên