1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Vạch mặt “thiếu tướng rởm” ở TPHCM

Trong thời gian 2 năm, Kim đã tự phong cho mình quân hàm đại tá rồi thiếu tướng cùng với hàng lô học vị để xin việc làm, hưởng lương cao và được mời đi tiệc tùng, ăn nhậu.

Theo nguồn tin của Phòng An ninh kinh tế Công an TPHCM, gần đây một đối tượng thường xuất hiện bên cạnh những doanh nghiệp, xưng danh là thanh tra Bộ Quốc phòng, mang quân hàm Thiếu tướng và đang là cố vấn cho Công ty Huê Phong nằm ở quận Gò Vấp. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP đã tiến hành xác minh sự việc. Ngày 29/11, các trinh sát mời  vị "thiếu tướng" này về trụ sở công an để làm rõ sự việc.

 

Sau 15 phút "nổ giòn giã" về chức vụ và học vị của mình, ngài "thiếu tướng" đã phải "tắt đài" khi cán bộ công an chỉ ra những điểm dối trá của ông ta. Lúc này Nguyễn Thành Kim (59 tuổi) đã lộ mặt là kẻ giả danh và lần lượt khai báo hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc thiếu tướng trong thời gian qua.

 

Từ bộ đội chuyển ngành, năm 1977, Kim về Hải Phòng xin vào làm nhân viên ở một công ty rồi nghỉ hưu năm 1993. Tiếp theo đó, ông ta làm nghề sửa xe, bán cơm, môi giới hàng hóa v.v…và quen với Nguyễn Thị H. (34 tuổi). Hai người chung sống như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn vì ông Kim và vợ trước chưa ly dị. Năm 1997, Kim và H. đưa nhau vào TPHCM thuê nhà ở phường 3, quận Gò Vấp tạm trú.

 

Khi H sinh đứa con đầu vào năm 2000, Kim đến phường Phạm Ngũ Lão để khai sinh. Căn cứ vào tấm giấy bộ đội xuất ngũ (photocopy), UBND phường xét chứng nhận các thủ tục để ông Kim khai sinh cho con. Có lẽ vì thấy Nhà nước luôn chiếu cố cho cán bộ quân đội nên Kim nảy ra ý đồ giả danh từ lúc này.

 

Đầu tiên, ông ta thử thăm dò bằng việc in card với cấp bậc Trung tá - Trưởng đại diện văn phòng của Công ty Vận tải phía Nam để "nổ" với một số người trong những cuộc họp đồng hương. Sau khi được mời đi ăn nhậu nhiều lần, Kim càng bạo gan hơn, "tăng dần" cấp hàm, chức vụ cho mình.

 

Trong thời gian 2 năm, Kim đã tự phong đại tá rồi lên luôn thiếu tướng cùng với hàng lô học vị như kỹ sư hàng hải, kỹ sư bách khoa, cao cấp quân sự, thạc sỹ luật… và những chức vụ khác khiến nhiều người yếu bóng vía nghe qua phải giật mình: Tư lệnh của Quân cảng Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng… Trên các loại card này, Kim lấy tên giả là Phạm Văn Kim để đề phòng khi bị phát hiện thì công an sẽ khó lần ra.

 

Qua một số lần xuất hiện trên bàn nhậu cùng các doanh nghiệp, Kim đã làm quen với Ban Giám đốc Công ty Giày Hiệp Hưng. Không hiểu ông ta "nổ" thế nào mà từ tháng 7/2005, Kim được Công ty Giày Hiệp Hưng mời làm cố vấn với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Bước đầu được biết Kim chỉ mới mượn của công ty 1.000 USD để lo việc riêng chưa trả.

 

Khám xét tại nơi ở của Kim, trinh sát đã thu được một cặp quân hàm thiếu tướng, mũ sỹ quan quân đội và một số hình ảnh của "thiếu tướng rởm". Đến nay, Kim chỉ khai nhận hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc này với mục đích nâng uy tín bản thân để xin việc làm, hưởng lương cao và được mời đi tiệc tùng, ăn nhậu chứ chưa kịp thực hiện vụ lừa đảo nào.

 

Cơ quan công an lập hồ sơ cảnh cáo, tạm cho về nơi cư trú.

 

Theo Công An Nhân Dân