1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: "Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Bình thường em gọi điện thoại chồng luôn nghe máy, nhưng hôm đó em gọi mãi không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành rồi", chị Đào có chồng thiệt mạng trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, nhớ lại.

Ngày 3/5, gia đình anh Trần Văn Cường (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đang tổ chức hậu sự cho anh ở quê nhà.

Anh Cường là một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Bình Minh (Công ty Bình Minh, thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) hôm 1/5.

Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ - 1

Gia đình đang làm hậu sự cho nạn nhân Trần Văn Cường (Ảnh: Huỳnh Hải).

Người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Cường, ai cũng xót xa. "Ngày lễ, con trai nghỉ về quê thì đâu xảy ra chuyện đau lòng này", ông Trần Văn Miên (66 tuổi, cha ruột anh Cường) buồn bã nói.

Ông Miên có 6 người con, anh Cường là người con thứ 5. Anh Cường và vợ là chị Hướng Thị Đào (36 tuổi) đi làm ở Đồng Nai khoảng 6-7 năm. Cả 2 chưa có con.

"Mấy năm qua, Cường làm ở nhiều công ty khác nhau. Nó chuyển qua làm ở Công ty Bình Minh cho đến ngày chết là tròn một năm", ông Miên cho biết.

Hai ngày qua, chị Đào vẫn còn thất thần trước sự ra đi đột ngột của chồng. Chị kể, chị làm ở một công ty khác và hôm đó được nghỉ lễ 30/4-1/5, còn chồng vẫn đi làm bình thường.

Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ - 2

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ đến vợ anh Cường (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Tôi nghỉ lễ nên ở nhà trọ cách Công ty Bình Mình hơn 150m. Buổi sáng hôm đó tôi nghe tiếng nổ lớn lắm nhưng không biết ở đâu. Sau đó, nghe người cùng trọ nói xảy ra nổ ở Công ty Bình Minh, có chết nhiều người.

Vừa nghe đến Công ty Bình Minh tôi liền lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng không liên lạc được. Bình thường tôi gọi điện thì chồng luôn bắt máy, cho nên lúc đó tôi nghi có chuyện không hay rồi", chị Đào nhớ lại.

Theo lời chị Đào, khi chị chạy qua Công ty Bình Minh thấy hiện trường tan hoang, có nhiều người chết và bị thương. Lúc này, chị cũng không biết chồng ở đâu. Cha ruột và người em của chị đến tìm mới nhận ra quần áo đi làm mà anh Cường mặc trên người vì thi thể không còn nguyên vẹn.

Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ - 3

Ông Trần Văn Miên (66 tuổi) đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con trai (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Hai vợ chồng tôi đi làm lương tạm đủ sống, định cố gắng dành dụm thêm để về quê xây căn nhà ở, kiếm việc làm trang trải cuộc sống chứ cũng không làm công nhân mãi được. Ngày nghỉ lễ, anh em bà con trên đó về quê chơi, phải chi vợ chồng tôi cũng về thì tốt biết mấy", chị Đào nghèn nghẹn.

Ngày 2/5, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, cùng ban, ngành địa phương đến nhà thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân Trần Văn Cường. Bà Hòa mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát, lo chu toàn hậu sự cho anh Cường và sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 3/5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu cũng đến chia buồn, động viên và trao hỗ trợ đến gia đình anh Cường.

Khoảng 8h30 ngày 1/5, vụ nổ xảy ra tại Công ty Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân) làm 6 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ.

Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác nhận danh tính của 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bình hơi xảy ra tại Công ty Bình Minh, gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi) quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi) quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi) quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Trần Văn Cường (40 tuổi) quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. Xie Zhenlong (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi) quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

7 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất điều trị.