1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Ngãi:

Vội về đưa tang mẹ sau buổi thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 3/6, sau buổi thi môn Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi trường THPT Ba Gia (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), thí sinh Nguyễn Quyết Thắng tất tả chạy về nhà để kịp đưa tang mẹ.

Mẹ của em Thắng mất vì bệnh ung thư. Gạt nỗi đau, Thắng cố gắng đến trường thi để không phụ công 12 năm nuôi ăn học của ba mẹ. Ba Thắng cũng mới mất hơn 10 tháng trước trong một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây Nguyễn  Quyết Thắng và các em thơ dại phải sống trong cảnh mồ côi khi đang tuổi ăn học.

 

Thương cho số phận em Thắng, nhiều giáo viên đã quyên góp tiền lo an táng cho mẹ em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đeo khăn tang đến trường thi, không biết những môn thi sau này Thắng có đủ tâm trí để hoàn thành!

 

Vượt lên nỗi mất mát tột cùng, thí sinh Nguyễn Quyết Thắng chia sẻ tâm tư, đúng như tên gọi của mình: “Em quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này để có cơ hội thi vào các trường Cao đẳng, Đại học; đó chính là con đường duy nhất giúp em kiếm sống và nuôi dạy các em thành người”.

 

Trên bước đường đời còn lại, Quyết Thắng vừa đóng vai trò là người anh trai, vừa là người mẹ hiền, vừa là người cha trụ cột của các em. Quyết tâm của em chưa đủ, anh em Thắng cần lắm sự đùm bọc và che chở của xã hội.

 

Hồng Long