1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 1 cúp Quốc gia 2013: Màn khởi động của các đội chiếu dưới

(Dân trí) - Không có đội bóng đang thi đấu ở V-League nào góp mặt ở vòng 1 cúp quốc gia. Cả 2 trận đấu thuộc vòng 1 đều là những cuộc đối đầu của các đội hạng Nhất. Dù vậy, đấy cũng là cơ hội cho các đội rà soát lực lượng.

Cách sắp xếp lịch thi đấu của BTC cúp quốc gia vô hình chung lại làm giảm giá trị của chính giải đấu này. Vòng 1 cúp quốc gia diễn ra trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc đang tập chung.

 

Vì thế, cúp quốc gia vốn là sân chơi ít được chú ý, lại càng ít được chú ý hơn, bởi đây là lúc mà người hâm mộ chắc chắn sẽ quan tâm đến đội tuyển nhiều hơn, thay vì theo dõi các trận đấu cúp.

 

Nhưng dẫu sao, với 4 đội bóng đá 2 trận vòng 1 cúp quốc gia chiều 16/3, thì đấy cũng là cơ hội để họ rà soát lực lượng, trước khi quay lại với sân chơi chính của họ là giải hạng Nhất.

 

Có một điều đáng chú ý khác là cả 4 đội tham dự vòng 1 cúp quốc gia đều là các ứng cử viên thăng hạng của giải hạng Nhất năm nay. Thế nên, thông qua các trận đấu cúp, họ có cơ hội nhìn rõ hơn thực lực của mình, cũng như thực lực của đối thủ, trước khi quay trở lại với cuộc đua thăng hạng với chính đối thủ mà họ sẽ đá ở vòng 1 cúp quốc gia.

 

Trận đấu trên Long Xuyên (An Giang) sẽ là cặp đấu của 2 đội bóng láng giềng rất nhiều duyên nợ là HV.An Giang và Cần Thơ. Có lẽ xét trên mặt bằng của giải hạng Nhất, hiếm có đối thủ nào hiểu nhau như 2 đội bóng vừa nêu.

 

Mấy năm qua, Cần Thơ được đánh giá là có điều kiện hơn HV.An Giang, nhưng người đất Tây Đô vẫn chưa được hưởng niềm vui trở lại V-League. Trong khi đó, HV.An Giang lại tỏ ra cực kỳ quyết tâm trong mùa bóng 2013.

 

Dưới thời HLV trẻ Nhan Thiện Nhân, HV.An Giang là một trong những đội có lối chơi chắc chắn nhất giải hạng Nhất. Năm nay, họ lại được bổ sung thêm 3 cầu thủ gốc ngoại khá nổi tiếng là Agostinho, Uche và Lê Tostao, nên sức mạnh càng được nâng lên.

 

Chỉ có một điều thiệt thòi cho đội chủ sân Long Xuyên là ở vòng 1 cúp quốc gia, tiền đạo từng một thời nổi đình nổi đám Agostinho bị treo giò, do đã nhận thẻ khi còn đá cho K.Khánh Hòa năm ngoái.

 

Vắng cầu thủ này, HV.An Giang sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Nhưng như thế không có nghĩa là đoàn quân của HLV Nhan Thiện Nhân không thể chiến thắng, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Long Xuyên.

 

Ở cặp đấu còn lại, 2 đội bóng rất mạnh khác của giải hạng Nhất là CS.Đồng Tháp và Quảng Nam sẽ đụng nhau trên sân Cao Lãnh.

 

CS.Đồng Tháp chính là đội bóng giàu truyền thống nhất giải hạng Nhất 2013, nhờ 2 lần VĐQG các năm 1989 và 1996. Trong khi đó, Quảng Nam lại là đội thuộc vào loại giàu nhất giải hạng Nhất năm nay, sau khi được tăng cường lực lượng một cách ồ ạt trước giờ bóng lăn.

 

Quảng Nam hiện đang sở hữu Nicolas Hernandez – người từng nổi tiếng ở SHB Đà Nẵng năm trước, có Trần Trọng Bình và Đinh Thanh Trung là những cựu tuyển thủ quốc gia. Thêm vài cầu thủ thuộc loại khá khác như Cao Xuân Thắng, Cao Quang Hướng, Nguyễn Văn Quân… đội bóng đất Quảng đủ sức gây khó cho bất kỳ đối thủ nào ở giải hạng Nhất.

 

Nhưng CS.Đồng Tháp cũng chẳng phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, nhà cựu VĐQG vốn giàu kinh nghiệm chinh chiến, lại được bổ sung thêm Được Em và Duy Khanh từ Navibank SG, nên càng giàu kinh nghiệm hơn.

 

CS.Đồng Tháp và Quảng Nam xứng đáng là đối thủ của nhau ở vòng 1. Đấy cũng là cơ hội để 2 bên tìm hiểu kỹ về nhau, trước khi tái ngộ trong cuộc đua giành quyền thăng hạng ở giải hạng Nhất.

 

Có thể cúp quốc gia chỉ thực sự hay từ vòng 2, khi các đội bóng thuộc V-League nhập cuộc. Nhưng với riêng người hâm mộ bóng đá miền Tây Nam bộ - địa điểm diễn ra cả 2 trận đấu cuối tuần này, thì vòng 1 cũng là dịp để họ hâm nóng tình yêu bóng đá của mình, cũng như chứng kiến đội nhà thi thố với các anh hào ở giải hạng Nhất.

 

Lịch thi đấu vòng 1

 

Ngày 16/3

 

15h30, sân Cao Lãnh: CS.Đồng Tháp – Quảng Nam

 

15h30, sân Long Xuyên: HV.An Giang – Cần Thơ

 

Trọng Vũ