1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: "Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ"

Trần Thanh Ngọc Tân
"Xẻ thịt" rừng Sóc Sơn

(Dân trí) - Đang ở trong khu nghỉ dưỡng, nhiều người nghe tiếng ầm ầm. Chứng kiến cảnh nước cùng bùn đất kéo về như thác đổ và vùi lấp nhiều xe cộ, mọi người chỉ dám đứng nhìn vì nước chảy quá siết.

Tối 4/8, lực lượng chức năng đã di dời, cẩu kéo được 7 chiếc ô tô rời khỏi hiện trường vụ sạt lở ở thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, vẫn còn 3 chiếc ô tô khác đang bị mắc kẹt trong bùn đất.

Nước chảy quá siết, chỉ dám đứng nhìn

Đoạn đường bị ngập dài khoảng 500m. Tại thời điểm mưa to, nhiều ô tô dừng đỗ ăn uống, nghỉ dưỡng tại các homestay ven đường. Đây là vị trí trũng nhất của tuyến đường nên bị ngập cục bộ sau mưa lớn, kết hợp với dòng chảy trên đồi mang theo đất đá tràn xuống.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 1

Một chiếc ô tô bị mắc kẹt tại hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Việt Đoàn (51 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) kể lại khoảng 10h cùng ngày, mưa lớn kéo theo nhiều đất đá tràn xuống đường, khiến khoảng 10 ô tô bị đất đá vùi lấp.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 2

Lực lượng chức năng cắm biển "không phận sự miễn vào" trước khu vực vào hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

"Mưa lớn kéo dài từ đêm 3/8 tới rạng sáng 4/8, tạo nên dòng nước siết cùng đất đá đổ từ đồi Dõng Chum xuống con đường bê tông phía dưới", theo lời ông Đoàn.

Người đàn ông cho biết trong khoảng 3 tiếng, nước lớn kéo theo đất đá từ trên đồi đổ xuống khiến hàng loạt ô tô đỗ hai bên đường bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn, đây không phải là lũ quét mà chỉ là mưa lớn bình thường, năm nào cũng diễn ra.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 3

Chị H. cùng chiếc ô tô màu trắng của mình bị mắt kẹt trong đống bùn đất (Ảnh: Trần Thanh).

Là một trong số những nạn nhân có ô tô bị mắc kẹt trong đống bùn đất, chị Lê Thị H. (đã thay đổi tên nhân vật), cho biết hôm nay chị cùng một số người khác đi ô tô lên nhà bạn của chị để chơi.

Tuy nhiên, tới khoảng 10h30, sau trận mưa lớn kéo dài, nước cùng theo bùn đất kéo về như thác đổ, khiến ô tô của chị cùng nhiều phương tiện khác bị vùi lấp.

Một chủ xe tên T. cho biết thời xảy ra sự việc, trời mưa rất to, anh và một số bạn bè đang ở trong khu nghỉ dưỡng thì nghe tiếng ầm ầm, chạy ra ngoài thấy đất đá cùng dòng nước đỏ ngàu tràn qua ô tô.

"Chứng kiến sự việc, tôi và mọi người chỉ dám đứng nhìn vì nước chảy quá siết", người đàn ông kể lại.

"Không phải lũ quét"

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), cho biết sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với lực lượng chức năng đã cử hàng chục người cùng các phương tiện cứu hộ tới hiện trường, để "giải cứu" loạt phương tiện bị mắc kẹt và khơi thông tuyến đường.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 4

Ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ông Du, khu vực xảy ra sự việc là tuyến đường bê tông đối diện một nhà hàng tổ chức sự kiện trên địa bàn xã. Các phương tiện bị ảnh hưởng đều là xe của người dân tới nhà hàng và dừng đỗ bên đường.

"Đây không phải lũ quét, nhưng lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy trên địa bàn. Khu vực sạt lở trước đây là đường đất, sau đó dân tự làm đường bê tông đến chân đồi. Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng có khoảng 10 ô tô bị ảnh hưởng", ông Du nói tạm thời chưa thống kê hết thiệt hại về tài sản.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 5

Một chiếc ô tô được cẩu kéo khỏi hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

Còn theo đại diện UBND huyện Sóc Sơn, mưa lớn nhiều ngày qua trút xuống khu vực khiến đất đá bị xói lở nên tràn từ rừng đầu nguồn xuống dưới, làm nhiều ô tô mắc kẹt. Đây không phải hiện tượng lũ quét, lũ ống.

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các lực lượng để san gạt đất đá, cứu hộ các phương tiện và cảnh báo người dân không đi vào khu vực bị xói lở.

Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Chỉ dám đứng nhìn nước và bùn đất kéo về như thác đổ - 6

Mưa lớn kéo theo đất đá từ đồi Dõng Chum đổ xuống đường bê tông (Ảnh: Hoàng Chiêu).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày qua, Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc ở trong đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực được dự báo tiếp diễn mưa dông đến ngày 8/8.

Mưa kéo dài khiến đất đá ngấm nước, dễ gây ra tình trạng sạt lở. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.