Lời khẩn cầu của người mẹ có con gái bán em ruột sang xứ người

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bị cáo là con, bị hại cũng là con, đứa nào cũng là máu mủ ruột rà cả... Trước chốn công đường, người mẹ khốn khổ thật thà đến tội nghiệp khi mở lời xin "cho bị cáo về nhà".

Sáng sớm, bà Ven Mẹ B. (47 tuổi, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng chồng và một số bà con có mặt ở tòa án để tham gia vụ án với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại. Sự vất vả, lam lũ khiến người mẹ của 8 đứa con trông già nua, khắc khổ.

Nhiều lần bà Bu đưa đôi mắt sang nhìn bị cáo Ven Thị Hoài (21 tuổi, trú xã Bảo Nam). Hơn 1 năm kể từ ngày bị bắt, hôm nay mẹ con mới gặp nhau, nhưng Hoài chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Sơn nữ này đã rắp tâm bán cả em ruột của mình...

Lời khẩn cầu của người mẹ có con gái bán em ruột sang xứ người - 1

Bán em ruột mới hơn 14 tuổi, Ven Thị Hoài nhiều lần bật khóc tại tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Thiếu tiền trả nợ, bán luôn em gái

Theo hồ sơ, Hoài và Cụt Thị Ngọc (27 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) quen biết nhau khi đi làm công nhân ở một tỉnh phía Bắc. Nghỉ việc, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

Khoảng tháng 10/2022, Ngọc nhắn tin cho Hoài, bảo có mẹ đang sinh sống ở Trung Quốc, nhờ tìm người đưa sang đây bán lấy chồng. Nếu thành công, Hoài sẽ được trả 30 triệu đồng tiền công, còn gia đình có con đồng ý đi Trung Quốc có 120 triệu đồng.

Đang nợ tiền người ta nên Hoài nghĩ đến cô em gái mới hơn 14 tuổi của mình và bàn với Ngọc sẽ bán em sang Trung Quốc. Hoài vay Ngọc 4,5 triệu đồng để trả nợ và làm chi phí đi lại.

Ngày 29/6/2023, Hoài về nhà, rủ cô em gái Ven Thị K. ( 14 tuổi 3 tháng) "đi làm công nhân với chị". Còn nhỏ tuổi nên K. không dám đi, nói với chị "mẹ cho đi em mới đi". 

Nghe con gái lớn nói sẽ đưa con gái nhỏ đi làm công nhân, đứng trước cảnh nhà nghèo, đông con, bà B. lưỡng lự một lát rồi tặc lưỡi đồng ý. Bà nghĩ, 2 đứa con gái đi làm công nhân, gia đình đỡ 2 miệng ăn, nếu chúng có lương, còn gửi về cho bố mẹ nuôi em... Thế nhưng, bà không ngờ, cái gật đầu ấy suýt nữa gây ra tai họa, khiến bà hối tiếc cả đời. 

Lời khẩn cầu của người mẹ có con gái bán em ruột sang xứ người - 2

Ven Thị Hoài (trái) và Cụt Thị Ngọc đã câu kết, lừa bán 2 nạn nhân mới hơn 14 tuổi đi lấy chồng Trung Quốc (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi bà B. đồng ý cho con gái lớn dẫn con gái nhỏ đi làm công nhân, 1 người trong xóm cũng đến nhờ Hoài đưa cháu gái mình đi cùng. 

Hoài gọi điện cho Ngọc thông báo đã tìm được 2 người đưa đi Trung Quốc và yêu cầu Ngọc phải trả 60 triệu đồng tiền công và 240 triệu đồng để đưa cho các gia đình.

2 bên bàn bạc cách thức đưa các nạn nhân rời địa phương ra khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho Ngọc. Từ đây, Ngọc sẽ chịu trách nhiệm đưa "hàng" qua biên giới cho mẹ mình.

14h ngày 1/7/2023, Hoài đón xe khách đưa 2 nạn nhân rời địa phương. Tuy nhiên, khi đến khu vực bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, công an phát hiện hành vi của Hoài và giải cứu thành công 2 cháu bé.

2 ngày sau, biết Hoài bị bắt, Cụt Thị Ngọc tới công an đầu thú.

Lời khẩn cầu ngây thơ đến tội nghiệp của người mẹ nghèo

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai đều cho rằng, bản thân là người dân tộc thiểu số, học hành không đến nơi đến chốn, không biết hành vi đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng là vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử đã phân tích để hai bị cáo hiểu rõ hành vi của mình bị pháp luật ngăn cấm. Vào thời điểm bị Hoài đưa đi bán, cả 2 nạn nhân mới hơn 14 tuổi.

Ven Thị Hoài và Cụt Thị Ngọc phạm tội với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi với nhiều người. Đặc biệt là bị cáo Hoài, vì tiền đã bán chính em ruột của mình. 

Lời khẩn cầu của người mẹ có con gái bán em ruột sang xứ người - 3

Bà B. khẩn cầu tòa đừng phạt tù con gái mình... (Ảnh: Hoàng Lam).

Vị chủ tọa cũng đưa ra nhiều dẫn chứng về các trường hợp bị bán sang nước ngoài, bị ép làm lao động nặng nhọc, ép sinh con, bị bạo hành cả thể xác và tinh thần. Nghe Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích, 2 bị cáo đều khóc, tỏ rõ sự ăn năn, hối hận.

Điều may mắn là hành vi phạm tội của 2 bị cáo đã được lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa có hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng cần đưa ra một bản án nghiêm khắc, phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Tòa cũng phân tích trách nhiệm của bà B. khi đồng ý cho con gái lớn đưa em đi làm công nhân bởi thời điểm này cháu bé hơn 14 tuổi, 3 tháng.

"Ở tuổi này, đáng lẽ các cháu phải được học hành, chứ không phải đi làm công nhân kiếm tiền để suýt nữa bị bán sang bên kia biên giới", vị hội thẩm phân tích. Bà B. chỉ ngồi lặng thinh. Đông con, nghèo khó đã bó buộc sự hiểu biết của người mẹ này...

Khi được Hội đồng xét xử cho phép nêu ý kiến, bà B. khó nhọc diễn đạt bằng tiếng phổ thông: "Xin tòa thả cháu Hoài ra, đừng bắt cháu đi tù, ở nhà không có ai làm việc cả...".

Tuy nhiên lời khẩn cầu thật thà đến tội nghiệp của người mẹ không thể thay đổi được sự nghiêm minh của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng là phạm tội với người dưới 16 tuổi và phạm tội với nhiều người.

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cụt Thị Ngọc và Ven Thị Hoài mỗi người 12 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.