An Giang:

“Mất ăn mất ngủ” với cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ ngay trên nóc nhà

(Dân trí)- Một cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ mở ngay phía trên nóc nhà khiến hộ gia đình của ông Lê Văn Bách (SN 1949, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) cả năm nay “mất ăn mất ngủ”.

Báo Dân trí vừa nhận được đơn của ông Lê Văn Bách (ngụ số nhà 5F1, đường Lê Thiện Tứ, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên) phản ánh việc cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ Thiện Tâm (số 4F1, gọi tắt là cơ sở Thiện Tâm) thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình ông.

“Mất ăn mất ngủ” với cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ ngay trên nóc nhà
Ông Bách cho rằng, cơ sở Thiện Tâm nằm ngay trên nóc nhà của ông (cửa sắt màu vàng, tầng trệt) đã gây "mất ăn mất ngủ" cho 6 nhân khẩu nhà ông

Theo ông Bách, qua mua bán, cơ sở Thiện Tâm sở hữu tầng 1, 2 của căn nhà 5F1 (nhà ông Bách nằm ở tầng trệt) nên mở rộng dịch vụ dạy ngoại ngữ- tin học ở phía trên. Khoảng cuối năm 2009, cơ sở Thiện Tâm cho sửa chữa lại cơ sở vật chất ở 2 tầng này và cho xây thêm vật liệu thép tiền chế đã làm tầng trệt mà gia đình ông đang ở bị lún, các vách tường bị nứt nghiêm trọng.

Theo biên bản thẩm định tại chỗ của Phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên ngày 26/10/2010 cho thấy có khoảng 4 vết nứt xuất hiện rõ rệt ở các vách tường dài từ 1,5m- 4m và rộng trên dưới 0,02cm. Ngoài ra, ông Bách cho biết còn có những chỗ lún ở nền gạch sát các vách tường. Việc nứt, lún đã làm cho gia đình ông ngày đêm lo sợ.

Ngày 24/11/2010, phường Đông Xuyên có mời hộ ông Bách và đại diện cơ sở Thiện Tâm đến hòa giải vụ việc. Tại buổi hòa giải, ông Bách một mực cho rằng việc nhà ông bị xuống cấp là do cơ sở Thiện Tâm sửa chữa phía trên gây ra. Trong khi đó, phía cơ sở Thiện Tâm lại cho rằng, các vết lún nứt chưa rõ nguyên nhân. Do đó cả 2 bên không đi đến thống nhất chung.

Ông Bách bức xúc, cũng từ đó đến nay, đã hơn 1 năm dù ông đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng để xử lý nhưng vẫn chưa có hồi âm, trong khi tình trạng nhà của ông ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Ngoài ra, cũng theo ông Bách, cơ sở Thiện Tâm ngày đêm có hàng chục người đến học tin học- ngoại ngữ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của 6 nhân khẩu trong gia đình ông.

“Mất ăn mất ngủ” với cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ ngay trên nóc nhà
Người nhà ông Bách chỉ những vết nứt và cho rằng do cơ sở Thiện Tâm khi sửa chữa tầng trên gây ra

 
Trao đổi trực tiếp với PV Dân trí, ông Nguyễn  Giang Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Xuyên, cho hay: Địa phương có biết vụ việc này và chính ông cũng nằm trong thành phần hòa giải giữa đôi bên vào ngày 24/11/2010.

Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng: “Trách nhiệm của phường là chỉ trao đổi dựa trên cơ sở pháp luật hòa giải 2 bên chứ không có thẩm quyền xử lý vụ việc”. Ông Thảo cho biết thêm: “Nếu ông Bách thấy thiệt hại do bên kia gây ra thì có quyền khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi cho mình”.

Do cơ sở Thiện Tâm có để cơ quan chủ quản là Phòng GD-ĐT Thành phố Long Xuyên nên PV Dân trí cũng đã liên hệ với Phòng GD-ĐT Thành phố Long Xuyên nhưng không gặp được lãnh đạo phụ trách cơ sở này.

Ngay sau đó, PV liên lạc với ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang để tìm hiểu thêm. Ông Bình cho biết: “Hiện một số cơ sở dạy tin học- ngoại ngữ đã được Sở phân cấp về các phòng quản lý”. Qua phản ánh của PV về cơ sở Thiện Tâm, ông Bình cho hay sẽ cử người đến xem xét để làm rõ.
 
Huỳnh Hải