Nghĩ về Đảng trước thềm Đại hội XI

(Dân trí) - Cho tôi mượn đoạn thơ trong bài “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm để nói lên cảm xúc của mình về đất nước Việt Nam, về dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng, bất khuất, một dân tộc được sinh ra lớn lên và trưởng thành trong chiến tranh.

“Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi

Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa”... mẹ thường hay kể

Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc

Tóc mẹ thì bới sau đầu

Cha mẹ thương nhau gừng cay muối mặn

Cái kèo, cái cột thành tên

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

Đất nước có từ ngày đó....”

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo nên con người Việt, tâm hồn người Việt, cốt cách người Việt với tình yêu quê hương tha thiết, cần cù, sáng tạo trong lao động.

Tự hào thay, chiến thắng Băch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy đã dập tắt ý chí xâm lược của phong kiến phương Bắc. Hùng cường thay, Đinh Bộ Lĩnh đã từng dẹp loạn 12 sứ quân để đất nước được bình yên.

Người Việt Nam tự hào khi lịch sử của dân tộc mình luôn gắn với lịch sử của sự nghiệp dựng nước và bảo vệ tổ quốc. Phải hy sinh biết bao xương máu người Việt Nam mới giành được nền độc lập, tự chủ cho Tổ quốc mình.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cũng từ đó trở đi, người dân Việt rơi vào cảnh đời lầm tham, nô lệ. Họ bị mất tự do ngay trên quê hương, tổ quốc mình. Biết bao cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước đã bùng lên dữ dội nhưng rồi tất cả rơi vào im lặng...
 
Nghĩ về Đảng trước thềm Đại hội XI - 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nỗi niềm về tổ quốc, về nhân dân, về hạnh phúc tự do, về hoà bình, độc lập dân tộc đã không ngừng thôi thúc người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành phải đi tìm một con đường cứu nước, cứu dân tộc. Bắt đầu từ đó là cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm của Người, Người đã tìm thấy ở tư tưởng của Lênin một con đường cứu nước, một con đường giải phóng dân tộc đúng đắn và triệt để.

“Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp

Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin”

(thơ Chế Lan Viên)

Đảng công sản Việt Nam ra đời do chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập đã chỉ lối, dẫn đường, soi sáng cho cách mạng Việt Nam đi từ bế tắc đến thắng lợi hoàn toàn. Dưới ngọn cờ của Đảng, cả dân tộc Việt Nam đã anh dũng đứng lên kháng chiến.

Biết bao máu, nước mắt đổ xuống cho Mùa thu năm ấy. Mùa thu năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son không bao giờ phai nhạt. Nước Việt Nam là đây, dân tộc Việt Nam là đây, hạnh phúc, cơm áo, nụ cười đã về với người dân.

Thật xúc động và tự hào trong nắng thu năm ấy, trên quảng trường Ba Đình lịch sử đầy nắng và hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Và đây, với đường lối đúng đắn, biết kết hợp  đấu tranh trên 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ lối, dẫn đường cho dân tộc Việt Nam sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, 56 ngày đêm “máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn” để làm nên một Điện Biên lịch sử. Một Điện Biên hôm qua mãi còn vang vọng đến hôm nay.

Tự hào quá Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ  tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nếu như không có màu đỏ kia, màu đỏ của lá cờ Đảng, màu đỏ của niềm tin chiến thắng, của khát vọng tự do độc lập, của máu và hoa... thì dân tộc Việt Nam có được hưởng trọn vẹn niềm vui Nam-Bắc một nhà.

Niềm vui đó là nhờ có Đảng, dưới ngọn cờ của Đảng, với đường lối chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo; đường lối tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc.

Miền Bắc xã hội Chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, được xây dựng, củng cố và tăng lên không ngừng về kinh tế, quốc phòng. Nhân dân miền Nam dưới ngọn cờ của Đảng đã không ngừng đoàn kết một lòng, đấu tranh đánh đuổi quân thù. Sở dĩ, các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ như vậy là vì Đảng đã bám dân, dân bám đất, và nhờ đó đã bám sát địch để chiến đấu.
 
Nghĩ về Đảng trước thềm Đại hội XI - 2
Cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm luôn xuất hiện trong các ngày lễ lớn của Dân tộc.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, buộc đế quốc Mỹ sừng sỏ, kiêu căng là thế phải nhục nhã, lặng lẽ rút quân khỏi bờ cõi Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ Đảng tiên phong đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đất nước bước sang thời kỳ mới: thời kỳ độc lập, thống nhất, cùng cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Từ khi nước nhà được độc lập, thống nhất, nhân dân ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để hàn gắn hậu quả nặng nề của chiến tranh. Đứng trước tình hình đó, Đảng ta đã sớm đề ra đường lối đổi mới nhằm xây dựng cuộc sống mới, tiếp đó đi vào thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bằng ý chí, bằng sự thông minh sáng tạo, bằng nghị lực phi thường nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn về mọi mặt. Việt Nam ta, từ một nước thiếu ăn nay đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.

Trước khủng hoảng kinh tế - tài chính làm chao đảo kinh tế, xã hội các nước trong khu vực, nước ta mặc dù có bị ảnh hưởng nhưng vẫn trụ vững. Những thắng lợi trên, cả dân tộc Việt Nam đều hiểu rằng: tất cả đã chứng tỏ nghị lực sáng tạo của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bước vào thế kỷ 21, dân tộc Việt Nam, những người Cộng sản Việt Nam đứng trước những diến biến phức tạp, đầy thử thách: các thế lực thù địch không thôi chống phá, tìm mọi cách xoá bỏ hoàn toàn hệ thống xã hội Chủ nghĩa trên toàn thế giới. Nhưng, trước những biến đổi lớn lao và phức tạp đó, dân tộc Việt Nam vẫn một lòng kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Tôi sinh ra, lớn lên khi đất nước đã sạch bóng quân thù, khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết, đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược lớn mạnh Pháp-Mỹ, và tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt Nam trên con đường mới.

Tôi hiểu Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử vẻ vang của Đảng qua những câu chuyện, những vần thơ, những gì tốt đẹp của ngày hôm qua vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay và những người Đảng viên chân chính xung quanh mình. Thật tự hào khi Việt Nam có Hồ Chí Minh vĩ đại, có Đảng Cộng sản quang vinh.

Con đường tiến lên phía trước còn dài, còn nhiều gập gềnh, gian nguy và thách thức. Nhưng tôi tin toàn nhân dân ta, cả đồng bào trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm lớn, trí tuệ cao, đoàn kết một lòng, hợp tác hữu nghị với tất cả các nước chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả nếu như trong mỗi trái tim, trong mỗi khối óc chúng ta chỉ có Đảng, một Đảng duy nhất, một Đảng vĩ đại nhất. Đó là Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi nhớ có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói: “Điều đưa chúng ta thắng lợi trong chiến tranh cũng sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi trong Hoà Bình”.

Bùi Thị Diệp Nga
Học viện cảnh sát nhân dân - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội