Rườm rà chuyện khao con đỗ đại học

Trong lúc các trường đại học, cao đẳng chuẩn bị đón chào các tân sinh viên nhập học thì gia đình các tân khoa cũng nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tiệc khao thiên hạ mừng cho con mình đã trúng tuyển vào đại học.

 

Thông thường, khi con đỗ đại học và chuẩn bị đi học xa nhà thì gia đình nào cũng làm một vài mâm cơm gọi là khao mừng cho con và thết đãi họ hàng, kể cả những gia đình ở các vùng quê, vùng núi nghèo khó, họ cũng cố vay mượn làm chút cỗ tiệc cho tươm tất để con cái vui và đẹp mặt với xóm giềng họ mạc.

 

Thực ra, chuyện làm một vài mâm cơm để chia vui cùng họ hàng nhân dịp con đỗ đại học cũng là chuyện bình thương; điều tôi muốn nói ở đây là tình trạng quá rườm rà trong chuyện mở tiệc tùng khao con đỗ đại học của các gia đình vương giả, hoặc chí ít những gia đình nghèo túng nhưng cũng gia vẻ… học làm sang. Người ta coi dịp con mình đỗ đại học để làm oai, làm sang với thiên hạ và cũng để… lấy cớ “đòi” nợ của các thuộc cấp, nếu như bố mẹ của người con đỗ đại học kia là… sếp! Tôi đã từng được chứng kiến một gia đình nọ ở ngoại thành Hà Nội mở tiệc mừng cho  cậu con trai quý tử đỗ vào một trường đại học, với số đầu mâm cỗ lên tới cả trăm mâm và nó to tát chẳng kém gì một buổi tiệc cưới, nếu không muốn nói là… sang hơn! Vì là “quan” đương chức của một công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu nên khách mời đông là lẽ đương nhiên và tất nhiên gia chủ nhận được sau buổi tiệc tàn là những chiếc phong bao cũng nằng nặng tiền. Nghe nói, qua buổi tiệc mừng con đỗ đại học, ông “quan” kia thu được những trên 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn và nó có thể nuôi được mấy sinh viên ăn học bình thường trong suốt những năm học đại học.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Với những gia đình giàu có thì việc họ đua nhau làm tiệc cỗ linh đình lâu nay đã trở thành phong trào, bởi ngoài mục đích làm kinh tế ra thì họ còn chứng minh cho thiên hạ biết về sức mạnh của đồng tiền. Cũng có khi, ngay cả đứa con của họ vừa đỗ đại học thật đấy, nhưng biết đâu cũng có sự trợ giúp của đồng tiền (?!)

 

Việc khao con đỗ đại học thực ra không hề xấu mà nó còn là điều các gia đình nên làm để động viên, chúc mừng con cái trước lúc chúng lên thành phố nhập học. Tuy nhiên, chỉ nên làm một vài mâm cơm đơn giản, trước là để cúng ông bà tiên tổ, sau đó cà nhà, họ mạc cùng ăn, cùng chia vui. Làm như vậy vừa đỡ tốn kém mà lại để dành được tiền để lo cho con cái ăn học còn dài dài với biết bao tốn kém cần phải thấy trước. Chuyện làm cỗ bàn tươm tất hơn đôi chút cũng không sao nhưng tuyệt đối không chạy theo phong trào, chạy theo kiểu tiệc tùng khao con đỗ đại học hoành tráng, phô trương gây nhiều tốn kém…

                                                                                              

 Nguyễn Gia Long

                                                                                 Số 71 tổ 15 Thanh Xuân Nam, Hà Nội

 

LTS Dân trí - Đỗ đại học thật ra mới là bước vào ngưỡng cửa của một môi trường học tập mới đòi hỏi sự phấn đấu cao hơn để nắm vững kiến thức và kỹ năng được học, để tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết để bước vào đời. Vì vậy, đỗ đại học là điều đáng mừng vì đã vượt qua được một cái mốc quan trọng chuyển từ cấp học phổ thông lên bậc đại học, nhưng đấy chưa phải là cái mốc đánh dấu sự thành đạt. Chặng đường phấn đấu còn gian nan và còn dài phía trước. Nếu học đại học mà chỉ ở trình độ làng nhàng trung bình yếu thì khi ra đời chắc chắn không được trọng dụng bằng một công nhân giỏi. Đấy là chân lý hiển nhiên đã được khẳng định: “Nhất nghệ tình, nhất thân vinh”.

 

Xem ra như vậy thì con đỗ đại học chưa phải là điều gì ghê gớm mà phải tiệc tùng khao mừng linh đình, gây tốn kém lãng phí không cần thiết và nếu có động cơ vụ lợi trong việc đó thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ và gây ra hệ lụy phản giáo dục đối với con cái.