Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương

(Dân trí) - Nghệ An đang trong thời buổi giá đất từ các miền quê nông thôn cho đến thành phố ngày càng được hâm nóng lên từng giờ... Thế nhưng tại huyện Nam Đàn chuyện hiến đất làm đường, nhà văn hoá được người dân nơi đây xem là "chuyện nhỏ".

Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 1
Phần đất mà gia đình bác Nguyễn Quang Hoá hiến để làm đường nông thôn

Từ hiến đất làm đường...

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể ở xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa phát động phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn. Hưởng ứng phong trào, xã Nam Nghĩa đã có hơn 800 hộ hộ hiến gần 100.00m2 (95.900 m2) đất vườn, phá dỡ hơn 2.000m bờ rào xây, 10 chuồng bò, 28 cổng xây... với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Điển hình như gia đình ông Trần Quang Hoá (80 tuổi), cựu chiến binh ở xóm 9. Ông Hóa đã vận động con, cháu và bà con lối xóm ủng hộ chủ trương của Đảng uỷ, UBND xã về hiến đất vườn làm đường giao thông nông thôn, gia đình ông đã hiến 160 m2 đất vườn, giải phóng 70m bờ rào tường xây, cổng vào nhà xây kiên cố, hàng chục cây chuối... Bản thân ông Hoá là một sỹ quan về hưu, hàng ngày nhìn cảnh bà con trong xóm, con em đi học trên con đường lầy lội, bụi mù mịt ông rất xót xa. Chủ trương của xã ban ra được ông hưởng ứng ngay. Ông là người tiên phong của xóm tự phá bỏ hàng chục mét bờ tường xây kiên cố cũng là người đi đầu trong việc vận động bà con trong xóm thực hiện chủ trương này.

Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 2
Một người dân kể cho chúng tôi nghe câu chuyện hàng trăm gia đình ở Nam Nghĩa hiến đất làm đường

Cũng tại xóm 9 ngoài ông Hóa ra còn có rất nhiều gia đình không những phá bỏ chuồng bò, công trình phụ mà còn tự nguyện cắt một phần đất của gia đình để mở rộng đường. Bà Nguyễn Thị Xuân là mẹ liệt sỹ cũng nằm trong số đó.

Rồi ông Nguyễn Thanh Hải, xóm 4 hiến 155 m2; Nguyễn Văn Tâm, xóm 3 hiến 148 m2 để làm đường giao thông... Với nghĩa cử này, nên đến trung tuần tháng 9, xã Nam Nghĩa đã làm được gần 11km đường giao thông liên thôn, liên xã. Và đưa tổng số đường bê tông hoá nhựa hoá trong toàn xã lên gần 18km, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại sản xuất, giao lưu trao đổi hàng hoá, nhất là trong mùa mưa lũ, các em đến trường không còn cảnh bụi bẵm như trước...

Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 3
Những con đường được trải nhựa nhờ vào sự đóng góp tự nguyện, ủng hộ của nhân dân khi hưởng ứng phong trào có lợi cho toàn dân.

Không những hiến đất mà người dân nơi đây còn đóng góp tiền cùng với chính quyền để xây dựng các công trình khác. Đặc biệt là đường giao thông nông thôn, ví như tại xóm 9 Nam Nghĩa mỗi khẩu đóng 841 ngàn để làm đường nhựa.

Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch xã Nam Nghĩa cho biết: “Chuyện người dân hiến đất làm đường cũng như xây dựng các công trình phúc lợi xã hội được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. Mặc dù xã cũng có lập ban vận động nhưng hầu hết nhân dân đều chủ động tự nguyện, cho nên việc xây dựng đường ở Nam Nghĩa nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu, hầu hết trên địa bàn toàn xã ở khắp các thôn đều có đường nhựa rộng từ 6-7m....”.

Đến hiến đất xây nhà văn hoá

Nếu như ở xã Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) cả xã hiến đất để làm đường, thì tại xã Vân Diên cách đó không xa có một cựu chiến binh nhường cả gần 400m2 đất cho thôn làm nhà văn hoá. Đó là ông Nguyễn Văn Toàn 62 tuổi trú xóm Quy Chính 1 (xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An).

Là một người công giáo với phương châm "sống tốt đời đẹp đạo" cũng như hưởng ứng chủ trương phát động "lao động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bản thân ông Toàn đã luôn ghi nhớ và thực hiện, mong một ngày nào đó mình làm được một việc cụ thể cho dân làng.

Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 4
Bác Nguyễn Đình Toàn đứng trước căn nhà văn hóa mà ông hiến đất xây dựng
Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 5
Nhà văn hóa được xây dựng trên mảnh đất 400m2, do ông Toàn hiến toàn bộ mà không một chút đắn đo.

Khu đất mà ông Toàn cho thôn để xây dựng nhà văn hoá là mảnh đất thuộc diện ưu tiên. Nhưng khi thôn không có đất để xây dựng nhà văn hoá phục vụ cho sinh hoạt của người dân, ông Toàn đã không ngần ngại nhường luôn phần đất đó để cho thôn xây dựng nhà văn hóa.

Ông Toàn cho hay, ban đầu ý kiến của ông đưa ra bị nhiều thành viên trong gia đình phản đối. Vì lý do đơn giản là con đông (nhiều) nên cần đất để thuận lợi cho việc chia vườn, nhưng với bản chất của người lính năm nào, cùng với ý nghĩ giúp gì được cho con cháu, cho xã hội ... Cuối cùng ông cũng đã thuyết phục được mọi người trong gia đình để hôm nay trên mảnh đất ấy mọc lên một hội trường thôn khang trang, sạch đẹp.

Về Nam Đàn nghe dân kể chuyện hiến đất xây dựng quê hương - 6
Giờ đây về xã Nam Nghĩa không còn đường đất như xưa nữa. Nam Nghĩa những con đường liên xóm, thôn được mở rộng, trải nhựa là nhờ vào những đóng góp của người dân tự hiến đất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Hiện ông Toàn là Bí thư chi bộ của thôn, có nhiều năm cống hiến trong quân ngũ nay về địa phương còn sức là còn phục vụ. Khi chúng tôi đến tìm hiểu ông đang bị căn bệnh viêm khớp và tai biến hành hạ, nhưng gặp chúng tôi ông quên đi cái đau và kể những câu chuyện về cuộc đời ông cũng như những thay đổi hàng ngày ở mảnh đất này.

Nguyễn Duy - Điền Bắc