Bà mẹ có 16 con “lỡ hẹn” đón em bé thứ 17

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng ở Lancashire, Anh vẫn dự định tiếp tục sinh em bé thứ 17 mặc dù đã đạt danh hiệu gia đình lớn nhất nước Anh với 16 đứa con vào cuối năm 2012.

Đại gia đình của vợ chồng Sue Radford và Noel.
Đại gia đình của vợ chồng Sue Radford và Noel.

Khi bé út Casper mới tròn 11 tháng, mẹ bé - cô Sue Radford - lại háo hức chờ đón đứa con kế tiếp được dự sinh vào tháng 4/2014. Tuy nhiên, ngày 16/9, cả gia đình đều rất buồn khi biết tin thai nhi đã chết lưu.

Đại gia đình đặc biệt hiện sinh sống tại Morecambe, Lancashire, Anh. Cả gia đình 18 người bao gồm hai vợ chồng và 16 đứa con: Chris, 24 tuổi; Sophie, 19 tuổi; Chloe, 18 tuổi; Jack, 16 tuổi; Daniel, 14 tuổi; Luke, 12 tuổi; Millie, 12 tuổi; Katie, 10 tuổi; James, 9 tuổi; Ellie, 8 tuổi; Aimee, 7 tuổi; Josh, 5 tuổi; Max, 4 tuổi; Tilly, 3 tuổi; Oscar, 2 tuổi và Casper, 11 tháng tuổi.

Trước khi bị xảy thay, cô Radford đã viết trên Facebook của mình rằng: “Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng em bé thứ 17 họ Radford sẽ gia nhập đại gia đình này vào tháng 4/2014”.
 
Vợ chồng Sue Radford và Noel.
Vợ chồng Sue Radford và Noel.

Cặp vợ chồng “chăm đẻ” này hiện đang sở hữu một tiệm bánh ngọt, sống cùng với đứa con lớn và phải dùng đến xe buýt mini để tiện đi lại.

Cô Radford, 38 tuổi, mang thai lần đầu tiên khi mới 14 tuổi và sinh ra Chris. Cô và người chồng Noel, 41 tuổi, đã quyết tâm nuôi đứa bé này và từ chối mọi lời nhận nuôi. 4 năm sau, cặp đôi này đi đến hôn nhân và sinh tiếp đứa con thứ hai là Sophie. Đứa con út, Casper, chào đời hồi tháng 10/2012. Tính trung bình trong vòng 23 năm qua, cứ cách 17 tháng bà mẹ này lại sinh một đứa con.

Một người bạn của đại gia đình Radford cho biết: “Họ là một gia đình rất đáng yêu, những đứa con cũng rất ngoan. Họ quả là cặp phụ huynh tuyệt vời”.
 
Xem video:
 
 
Ảnh đại gia đình Radford:
 
Nguyễn Thúy


Nguyễn Thúy


Nguyễn Thúy


Nguyễn Thúy
 
Nguyễn Thúy
 
Nguyễn Thúy
Theo DM