Du học sinh Việt Nam và Euro 2012

(Dân trí) - Hòa trong không khí sôi sục của trái bóng, các bạn du học sinh Việt Nam mặc dù rất bận rộn trong học tập, nghiên cứu nhưng cũng “nổ tung” cùng mùa Euro năm nay.

Tùy hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người mà các bạn có cách thưởng thức môn thể thao vua khác nhau. Mỗi bạn đều cố gắng sắp xếp thời gian học tập, nghiên cứu một cách hợp lý để vừa xem được bóng đá, mà không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và nghiên cứu của mình.

 

Bạch Năm (ngoài cùng bên phải) và các bạn tại thủ đổ Ba Lan mùa Euro 2012 (ảnh: BN)
Bạch Năm (ngoài cùng bên phải) và các bạn tại thủ đổ Ba Lan mùa Euro 2012 (ảnh: BN)



Trâm Anh, du học sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Úc, chia sẻ, mặc dù là con gái nhưng bạn rất yêu bóng đá, đang mùa thi, nhưng bạn vẫn dành thời gian để xem các trận đấu của Đức – đội mà bạn yêu thích. Do chênh lệch múi giờ, nên nhiều hôm bạn phải thức rất khuya hoặc dậy rất sớm vào buổi sáng vừa ôn thi và vừa đợi đến trận đấu của đội mình cổ vũ – một công đôi việc.

 

Có thể nói may mắn nhất trong mùa Euro năm nay là các bạn đang học tập và nghiên cứu ở Ba Lan và Ukraina, nơi các trận đấu Euro 2012 diễn ra. Cho dù vé rất đắt, và không phải có đủ khả năng để xem trực tiếp, tuy nhiên, được trải nghiệm trong không khí sôi động cùng trái bóng ở một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh là điều khá thú vị và  khó quên.

 

Bạn Bạch Năm, một thủ khoa đại học ở Việt Nam, đang học thạc sỹ ở Ba Lan theo học bổng của Bộ Giáo dục, đã và đang cùng bạn bè trải nghiệm những giây phút đáng nhớ nhất và xôi động nhất ở thủ đô Warsaw của Ba Lan. Mặc dù không thể vào xem bóng trực tiếp tại sân cỏ, nhưng Bạch Năm và các bạn của mình có cơ hội xem bóng đá tại khu vực Fan Zone, nơi tập trung hàng nghìn cổ động viên ở các nước tới Ba Lan với các màn hình cực lớn cũng đủ để đốt cháy bất cứ ai hâm mộ trái bóng tròn.

 

Bạn Quách Giang tại Gdasnk (ảnh QG)
Bạn Quách Giang tại Gdasnk (ảnh QG)



Khác với bạn Bạch Năm, bạn Quách Giang một học viên thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Filand lại được vào trực tiếp sân bóng cũng như khu vực Fan Zone ở thành phố du lịch nổi tiếng Gdansk, một nơi diễn ra khá nhiều trận đấu của Euro năm nay. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô gái xinh đẹp, giỏi giang và năng động này đã ứng cử và giành được học bổng đại học, rồi tiếp là thạc sỹ tại Filand.

 

Với khả năng ngoại ngữ tốt, năng động, có kiến thức, Quách Giang đã ứng cử thành công vị trí quản lý một nhóm tình nguyện viên quốc tế tham gia tổ chức Euro 2012 tại Ba Lan. Với vị trí đáng mơ ước này, bạn Giang có cơ hội trải nghiệm những điều thú vị và chân thật nhất của Euro năm nay. Ngoài ra bạn còn có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện và… cả bắt tay cả các cầu thủ nổi tiếng nhất của môn thể thao vua.

 

Minh Đức, học Thạc sỹ Công nghệ sinh học tại Đức, nhưng đang ở Olsztyn Ba Lan trong một khóa học trao đổi sinh viên 4 tháng giữa Ba Lan và Đức. Mặc dù được đánh giá là một nơi ít sôi động nhất Ba Lan trong mùa Euro năm nay, nhưng với Minh Đức, ở Olsztyn đúng thời điểm này là một trải nghiệm thú vị.

 

Minh Đức và biểu tượng của đội anh tại Olsztyn (ảnh ĐT)
Minh Đức và biểu tượng của đội anh tại Olsztyn (ảnh ĐT)



Cùng các bạn trong lớp, cộng đồng người Việt sở tại, Minh Đức đã và đang sống cùng trái bóng tại khu vực Fan Zone ở Olsztyn hoặc tại những bữa tiệc bóng đá rất Việt Nam với lẩu, vị luộc… để cổ vũ bóng đá qua ti vi cùng những người đồng hương Việt Nam của mình.

 

Trên đây chỉ là một số nhỏ những ví dụ về sự trải nghiệm bóng đá của du học sinh Việt Nam trong mùa Euro năm nay. Tuy nhiên, việc học tập và nghiên cứu luôn được các bạn đặt lên hàng đầu. Với Trâm Anh, bạn vẫn cố gắng để hoàn thành kỳ thi cuối cùng này tốt nhất, trong khi với Quách Giang, làm việc tại Euro 2012 còn là một cơ hội thực hành những kiến thức đã học. Bạn Bạch Năm và Minh Đức mặc dù sống trong không khí bóng đá nhưng vẫn giành được những kết quả cao trong kỳ thi hết kỳ vừa rồi.

 

Chu Đình Tới