Mùa phượt ký sự:

Louvaine-La-Neuve : Nàng công chúa ngủ trong rừng

(Dân trí) - Louvain-La-Neuve, thành phố nhỏ bé yên bình, được mệnh danh là “thành phố đi bộ”, chìm đắm trong không gian cây cối, và tọa lạc ngay giữa là một hồ nước thơ mộng.

Sáng hôm sau tôi từ Brussels đi Louvaine-La-Neuve, thành phố tổ chức giải bóng đá thường niên dành cho sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Nếu như Brussles hiện đại với những tòa nhà chọc trời thì Louvaine-La-Neuve lại duyên dáng giống như một nàng công chúa e ấp, duyên dáng với những ngôi nhà đậm chất làng mạc thoắt ẩn thoắt hiện. Đang độ xuân nên thời tiết ở đây rất mát mẻ, nắng óng ả, mỡ màng khiến cho cảnh vậy xung quanh càng đẹp hơn.

Louvain-La-Neuve, thành phố nhỏ bé yên bình, được mệnh danh là “thành phố đi bộ”, chìm đắm trong không gian cây cối, và toạ lạc ngay giữa là một hồ nước thơ mộng. Tôi được các anh chị hiện đang là du học sinh Việt Nam tại Louvain-La Neuve đưa đi tham quan thành phố. Nhờ mọi người mà tôi biết được những điều thú vị về thành phố cổ kính này.

Đồng cỏ đầy sắc hoa vàng ở Louvain – La – Neuve

Đồng cỏ đầy sắc hoa vàng ở Louvain – La – Neuve

Đầu tiên là cách đặt tên. Người dân bản địa hẳn phải sở hữu cho riêng mình sự hài hước và cả sự lãng mạn nữa mới có thể nghĩ ra những cái tên độc đáo như vậy : nào là con đường Serpetine (trong tiếng Pháp có nghĩa là “da rắn”), Voie de Roman Pays (dãy phố tiểu thuyết), hay Rue de Violette - tên của một loài hoa màu tím và cũng là tên tiếng Pháp của tôi khiến tôi ồ lên ngạc nhiên.

Mùa  xuân thức dậy cũng là lúc “nàng công chúa” khoác lên mình bộ váy áo tuyệt đẹp. Khi mùa đông ảm đạm qua đi, mùa xuân mang đến bầu trời trong, cao và sắc xanh thăm thẳm, muôn hoa rạng rỡ khoe sắc “thay áo” cho Louvain – La – Neuve.

Bồ công anh, đỗ quyên, thủy tiên, rồi dạ lan hương, … có ở khắp mọi nơi càng khiến cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây thêm phần đằm thắm. Mỗi một góc nhỏ trong thành phố đều nói cho người ta biết rằng mùa xuân đang đến rồi đấy! Mùa này hoa bồ công anh đang nở rộ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Từng cánh hoa trắng muốt nhỏ xinh bay trong gió mang những điều ước của người Louvaine – La – Neuve đi xa …

Những cánh hoa bồ công anh bay dập dìu tăng thêm phần lãng mạn cho Louvaine – La – Neuve
Những cánh hoa bồ công anh bay dập dìu tăng thêm phần lãng mạn cho Louvaine – La – Neuve


Kiến trúc ở Louvaine – La – Neuve cũng rất độc đáo. Có lẽ những tòa nhà cao ốc hiện đại sẽ phá hỏng sự trong trẻo và cổ kính của thành phố nếu chúng xuất hiện ở đây. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh của người dân bản ngữ hay những ngôi nhà được giới thiệu là ký túc xá của sinh viên khiến tôi được phen ồ lên ghen tỵ. 

Nhà cửa ở đây trông y như một khu nghỉ dưỡng vậy chứ đâu có giống nhà cho sinh viên. Dây leo vươn lên, phù kín bức tường của những ngôi nhà, màu nâu xen lẫn màu xanh non càng làm tăng thêm vẻ cổ kính, dịu dàng.
 
Thật khó để tìm thấy những tòa nhà cao ốc ở Louvain – La - Neuve. Đưa tôi đi dạo một vòng Louvaine – La – Neuve, anh Thắng, du học sinh Việt ở đây đã hơn 2 năm, vui vẻ chia sẻ với tôi rằng có lẽ học đại học ở thành phố này là thuận tiện nhất. Ở đây, sinh viên chiếm phần đông dân số. Muốn mua bán gì, xem phim, vào thăm bảo tàng hay mua vé tàu... chỉ cần đi bộ vào khu trung tâm rộng trong vòng bán kính 1km. 

Được thiên nhiên ưu ái cho vẻ đẹp của một nàng công chúa, Louvain – la – Neuve quả là một chốn dừng chân lý tưởng cho ai muốn trốn tránh cái ồn ào náo nhiệt của chốn đô thị. Phải chăng chính sự thoáng đãng, thoải mái của nó mà người Louvain – La – Neuve rất nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người với nụ cười thật tươi.

Dù chỉ ở lại đây một ngày ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rất quý mến và yêu vùng đất này. Chắc chắn, tôi sẽ quay trở lại đây một ngày không xa.
 
Phương Tú