Praha, thành phố của tình yêu đích thực (Phần 2)

(Dân trí) - Nếu như đến Venice, người ta bị mê mẩn bởi những chiếc mặt nạ xinh xắn thì tới Praha, khách du lịch bị quyến rũ, mê hoặc bởi những con rối đủ mọi, kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng đẹp mắt hiển hiện ở bất cứ ngõ ngách nào.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi đây là cầu tình. Đây là không gian nghệ thuật và lãng mạn bậc nhất Praha. Khi đứng trên cầu và phóng tầm mắt, thấy toàn cảnh thành phố, làn gió vờn tóc bay trên dòng sông Vltava đầy thơ mộng cùng với chút nắng nhè nhẹ, tôi bỗng thấy trong lòng bình yên lắm.

 

Cây cầu Charles tráng lệ về đêm
Cây cầu Charles tráng lệ về đêm



Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy đây có lẽ là điểm đến của hạnh phúc, của những đôi tình nhân hay những cặp vợ chồng mới cưới muốn tới để chụp những bức ảnh kỷ niệm... Cây cầu này luôn tấp nập khách du lịch đến nỗi mà cô bạn tôi học ở một ngôi trường gần đó nói rằng vào mùa du lịch, buổi sáng mà đi học qua đây kiểu gì cũng muộn vì tắc đường.

 

Nếu như đến Venice, người ta bị mê mẩn bởi những chiếc mặt nạ xinh xắn thì tới Praha, khách du lịch bị quyến rũ, mê hoặc bởi những con rối đủ mọi, kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng đẹp mắt hiển hiện ở bất cứ ngõ ngách nào. Từ cây cầu Charles, đi dọc theo con phố cổ lát đá, chúng tôi thấy nhiều cửa hàng rối truyền thống lâu đời.

 

Vào trong đó lượn một vòng tôi cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoạt hình đầy màu sắc. Định giơ máy lên chụp hình thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của chủ quán chứ không thân thiện như một số nơi khác mà tôi đã đi qua. Còn một điểm độc đáo khác của các con rối ở đây là khi bạn vỗ tay, các con rối sẽ cười không ngớt, và tự nhún nhảy.  

 

Các con rối, một biểu tượng của Praha

Các con rối, một biểu tượng của Praha
 

 

Trong lúc đi dạo trên cầu Charles, chúng tôi đã may mắn gặp một vài nghệ sĩ đường phố đang mở "sân khấu" để du khách thưởng thức miễn phí một loại hình nghệ thuật thú vị. Với hai bàn tay khéo léo và những ngón tay điêu luyện, họ điều khiển những con rối cực kỳ uyển chuyển. Hơn nữa, với khả năng nói được nhiều thứ giọng khác nhau với sự say mê, những người nghệ sĩ đã biến những hình nộm kia thành những nhân vật có hồn có cá tính. Tiếc là thời gian không cho phép nên chúng tôi không thể xem một vở diễn trong các nhà hát rối ở trung tâm thành phố.

 

Praha có rất nhiều phương tiện di chuyển độc đáo dành cho khách du lịch. Ngoài tàu điện ngầm, xe điện và xe bus như các thành phố hiện đại khác, các du khách có thể đi dạo quanh thành phố Vàng bằng những cỗ xe ngựa, xe đạp và nhất là những chiếc ôtô cổ xinh xắn (hay còn gọi là Sightseeing Tour). Chính những điều này đã làm tăng thêm vẻ cổ kính và thơ mộng cho Praha. Những chiếc xe ngựa chở khách du lịch trên đường phố hay những cô gái Séc xinh đẹp đạp xe thong dong là những hình ảnh đẹp mà người ta bắt gặp ở thành phố tình yêu này.

 

Ngoài những địa danh cổ kính, Praha còn mê đắm lòng người bởi bia và ẩm thực ngon mà rẻ nức tiếng. Được cô bạn dẫn tới một quán ăn truyền thống của người Séc, nằm khuất mình ở một ngõ nhỏ và quả thực, nếu không có người quen giới thiệu thì thật khó để tìm ra quán ăn này. Cách bài trí ở quán tuy đơn giản nhưng đậm chất Séc. Dù thực đơn có cả tiếng Anh nhưng trước khi tới đây, chúng tôi cũng tham khảo dân địa phương nên đã chỉ 3 món là súp, salade và một cái đùi lợn quay.

 

Dù có 5 người nhưng chúng tôi phải ăn mãi mới hết 3 món đó. Đồ ăn ở đây thật tuyệt vời, đùi lợn quay giòn, thơm nhưng không hề béo ăn kèm salade và bánh mỳ. Súp vừa miệng và có một hương vị rất riêng. Hơn nữa, giá cả cũng khá rẻ khiến tôi không khỏi bất ngờ.

 

Ẩm thực Praha nức tiếng ngon và rẻ

Ẩm thực Praha nức tiếng ngon và rẻ
 

 

Praha cũng nổi tiếng với nhiều loại bia phong phú về hương vị như bia vàng, bia nâu và bia đen. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những hương vị bia đậm đà trong những vại thủy tinh nửa lít với độ cồn dao động từ 10 - 12 độ. Tôi được người bán hàng dặn dò rằng bia Praha uống vào không ngấm ngay đâu mà phải để tận hưởng từ từ rồi bạn sẽ nhận ra dư vị quyến rũ của nó.

 

Những quán bia lúc nào cũng đông khách và rôm rả tiếng cười là một “bộ mặt” khác của Praha. Ở đây, người ta uống bia mỗi ngày, trong mọi tình huống, từ gặp mặt bạn bè cho đến các cuộc tán gẫu sau khi chơi thể thao. Có lẽ vì thế, Praha có rất nhiều quán ăn dưới hầm, nơi mọi người đến để thưởng thức bia từ vòi.

 

Phương Tú