Sinh viên Việt tại miền đông nước Mỹ tranh tài thể thao

(Dân trí) - Olympic đã qua đi, nhưng không khí sôi động của nó thì dường như đã vượt Đại Tây Dương đến với thành phố cảng Boston, nơi vừa diễn ra giải thể thao của sinh viên Việt toàn miền Đông nước Mỹ hè 2012.

Sáng 18/8, sân bóng Charlestown Community Center rộn ràng tiếng nói cười của những  người Việt trẻ trong trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động. Họ là những vận động viên và cổ động viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Boston và vùng phụ cận, cùng nhau về đây tranh tài ở hai nội dung: bóng đá và chạy 3000m.

 

Tất cả như đã sẵn sàng cho hai trong số ba bộ môn thi đấu chính thức tại giải thể thao sinh viên Việt Nam toàn miền đông nước Mỹ năm 2012. Đây cũng là hoạt động thể thao quy mô lớn đầu tiên do Hội SVVN vùng Boston mở rộng đứng ra tổ chức.

 

Giải đấu là cơ hội gặp gỡ, giao lưu của những du học sinh Việt ở Boston
Giải đấu là cơ hội gặp gỡ, giao lưu của những du học sinh Việt ở Boston



Dưới thời tiết khá thuận lợi, càng chàng trai Việt đã hăng hái thể hiện khả năng thể thao của mình bằng nhiều pha bóng đẹp mắt. Các trận đấu càng trở nên sôi động hơn khi có sự cổ vũ hết mình của một lực lượng đông đảo cổ động viên là các cô gái Việt và cả những người bạn nước ngoài.

 

Cả sân vận động như vỡ òa ra bằng những tiếng hò reo, cổ vũ mỗi khi có tình huống kịch tính hay cơ hội ghi bàn. Chính điều này đã khiến các cầu thủ có thêm tinh thần phô diễn tài nghệ và nhiều gương mặt đã thực sự tỏa sáng ngay trên sân cỏ Charlestown này.

 

Tiếp sau các trận túc cầu, điền kinh là nội dung thu hút khá nhiều vận động viên tham gia tranh tài. Cự li 3000m có vẻ là một thách thức lớn đối với những sinh viên xa nhà này, nhưng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên ai nấy đều rất hăng hái thử sức. Và trên đường chạy của các bạn trẻ tại đây, dễ thấy một điều đặc biệt mà dường như ở các kì Olympic cũng khó có được, đó là nụ cười luôn nở tươi trên môi các vận động viên, nhất là khi có ống kính máy ảnh “chĩa vào”.

 

Nụ cười trên đường đua
Nụ cười trên đường đua



Mặc dù diễn ra cùng thời điểm với môn thể thao vua nhưng không vì thế mà các trận đấu quần vợt – nội dung còn lại của giải đấu – lại kém phần sôi nổi. Những tay vợt xuất sắc của phong trào sinh viên đã có cơ hội khoe tài trước những đối thủ mạnh đến từ các trường, thành phố bạn.

 

Với các màn thi đấu cân sức cân tài, lại được diễn ra trên một hệ thống sân bãi hiện đại, đạt chuẩn (đã được ban tổ chức chọn lựa, bố trí từ trước), ít ai nghĩ rằng đây lại là một giải đấu của những bạn du học sinh xa Tổ quốc 13000 cây số.

 

Khép lại một ngày thi đấu sôi nổi, các bạn du học sinh lại cùng nhau quây quần trong đêm giao lưu đậm chất Việt với những món ăn mang hương vị quê nhà. Nếu như ban ngày là lúc phô diễn khả năng thể thao thì tại bữa tiệc này, những thành quả thi đấu đã được công bố và tôn vinh.

 

Phần thưởng cho đội tuyển chủ nhà
Phần thưởng cho đội tuyển chủ nhà



Ngoài việc một lần nữa khoe tài bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi, đố vui, các bạn còn có cơ hội gặp gỡ, làm quen và trở nên thân thiết nhau hơn. Giữa không khí náo nhiệt của buổi giao lưu, những chàng trai, cô gái này vẫn không quên hướng về Việt Nam bằng hành động thiết thực nhất: Gửi tặng số tiền bán xổ số bốc thăm trúng thưởng cho hoạt động nhân đạo ở trong nước, thể hiện phần nào tấm lòng của những người Việt trẻ tại đây dành cho đồng bào mình.

 

Qua những lời chia sẻ cảm xúc của những bạn tham dự sự kiện lần này, có thể thấy giải thể thao mùa hè của các bạn sinh viên miền Đông nước Mỹ đã thực sự thành công tốt đẹp. Khẩu hiệu đặt ra ban đầu “Có sức khỏe là có tất cả” nhưng qua hoạt động này, dường như các bạn sinh viên vùng Boston và phụ cận đã có nhiều hơn thế: Thêm một trải nghiệm đáng nhớ để mùa hè trở nên vẹn hơn, sẵn sàng cho một năm học mới đầy tự tin và tràn trề năng lượng.

 

Bài: Hải Nam

Ảnh: Hội SVVN vùng Boston mở rộng