Bạn đọc viết:

Nên chăng sơ tuyển sinh viên Sư phạm?

(Dân trí) - Thời đi học tôi cũng đã từng ước mơ sau này sẽ trở thành một thầy giáo như thầy của tôi. Nhưng cái bóng của Thầy lớn quá, tôi sợ mình không làm được một người thầy đáng kính như Thầy, nên đã không có ý thi vào Sư phạm.

Sinh viên Sư phạm (ảnh minh họa, theo: Suphamyenbai.edu.vn)
Sinh viên Sư phạm (ảnh minh họa, theo: Suphamyenbai.edu.vn)

 

Đạo làm thầy nằm trong một cái đạo lớn của con người với con người mà càng nhìn về xa xưa, chúng ta mới thấy nó đáng kính biết bao. Từ thầy trò Đức Khổng Tử, Chu Văn An đến thầy giáo Đuy Sen...

 

Nhưng mấy năm gần  đây một số thầy giáo như: ngô tôn huyên ở Phú Yên, thầy giáo sầm đức xương tỉnh Hà Giang, phạm văn vân ở Hà Tĩnh...(xin lỗi tôi không viết hoa những cái tên này) tùy tiện rửa chân ngay trên cả giếng nhà mình, rồi tới những thầy giáo gạ tình đổi điểm... đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh,

 

Tôi thắc mắc  đặt ra những câu hỏi: Nên hay không nên sơ tuyển những thí sinh thi vào ngành Sư phạm? Nên chọn lựa những người như thế nào là giảng viên đứng trên giảng đường? Hình ảnh cao đẹp của một người thầy mãi soi sáng cả một quãng đời của người học sinh, nhưng những hình ảnh xấu cũng sẽ  tác động ngược lại.

 

Giờ đây ngồi trong các quán nước ven các trường học rất dễ bắt gặp những học sinh gọi thầy bằng ông, bằng gã... Đạo thầy trò tại sao lại có sự nghiệt ngã của xã hội như thế? Có lẽ đến lúc này chúng ta nên suy ngẫm nghiêm túc câu tác giả nêu "Rèn thầy trước, luyện trò sau", rèn cả  trí và đức có như thế thì thầy mới mãi là tấm gương cho trò noi theo.

 

Đoàn Trần

Tradoan80@gmail.com