Bạn đọc viết:

Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng và bất khả xâm phạm

(Dân trí) - Suốt hơn một tuần qua, hơn lúc nào hết hầu như toàn bộ tâm trí của các du học sinh VN ở nước ngoài chúng tôi đều đau đấu hướng về Tổ quốc VN thân yêu lại một lần nữa đang trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”…

 

Rõ ràng

 

Rõ ràng  hành động của Trung Quốc (TQ) hạ giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải Việt Nam (VN) đã và đang đe dọa sự ổn định, hòa bình, phát triển của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đe dọa an ninh hàng hải, an ninh khu vực ASEAN; làm phức tạp thêm tình hình đang bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới.

 

Cũng như toàn thể đồng bào ta trong nước dù vô cùng bất bình, căm phẫn trước những hành động sai trái của phía TQ, nhưng chúng tôi cũng hết sức kiềm chế để luôn thể hiện khát vọng hòa bình, cùng hòa chung tiếng nói yêu cầu TQ rút khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của VN.

 

Tuy nhiên đến nay TQ không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của VN, mà còn tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. TQ vẫn lặp lại các hành động hiếu chiến, hung hăng như dùng tàu lớn đâm thẳng vào tàu của VN đang làm nhiệm vụ trong khu vực... Đây là những hành vi bạo lực, hăm dọa, cố tình tạo cớ để tấn công lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân VN khai thác tại các ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. TQ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động sai trái, gây sức ép, vi phạm trắng trợn chủ quyền của VN đó.

 

Chúng tôi cũng rất yên tâm khi thấy trước diễn biến tình hình dù ngày càng căng thẳng, nhưng Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta vẫn bình tĩnh, kiên định, kiên trì xử lý các tình huống nhằm giữ vững sự ổn định, hòa bình theo phương thức ngoại giao, đối thoại hòa bình. Chúng ta đã hết sức kiềm chế, không làm điều gì để phức tạp thêm tình hình và không để TQ lợi dụng, tạo cớ thực hiện những hành vi sai trái nguy hiểm hơn.

 

Mặt khác với trái tim nóng đang sục sôi dòng máu tuổi trẻ, chúng tôi cũng phải một lần nữa khẳng định với TQ rằng: sự kiềm chế, chịu đựng của VN chúng tôi không phải là nhân nhượng, nhún nhường và sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Vì thế TQ đừng mơ hồ, ảo tưởng nữa. Biển Đông không phải là “ao nhà” của TQ!  Cũng đừng coi luật pháp quốc tế như “trò đùa”!

 

Đối với tất cả người dân chúng tôi, Tổ quốc VN là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm của mỗi công dân VN. Chúng tôi, những du học sinh ở xa Tổ quốc nguyện quyết tâm cùng hơn 90 triệu dân VN một lòng hướng về biển đảo, sẵn sáng góp sức mình bằng mọi cách có thể…
 
Đang lo tập trung ôn thi nhưng chúng tôi vẫn rất háo hức chờ mong cuộc biểu tình do Hội Sinh viên VN tại Hungari cùng cộng đồng người Việt tại đây dự định tổ chức trước Đại sứ quán TQ vào cuối tuần này. 

 

Tuấn Anh: mr.tanh95@gmail.com  
(Sinh viên Việt Nam tại Viện Balassi Balint Budapest, Hungary)