"Đụng nhau" liên tục ở Việt Nam, cặp khách Tây bất ngờ làm luôn đám cưới

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vô tình gặp nhau liên tục ở Mũi Né và Đà Lạt khi tới Việt Nam du lịch, cặp đôi du khách ngoại quốc cuối cùng đã có cái kết đẹp sau chuyện tình kéo dài gần 10 năm.

Chuyến du lịch kết duyên hai con người xa lạ

Lần đầu tiên Anna Faustino (Philippines) gặp chồng mình, anh Tom Rogers (Vương quốc Anh), khi đang trượt cát ở Mũi Né (Phan Thiết) vào năm 2014.

Khi ấy, chị Anna đang đeo chiếc camera GoPro bên mình để quay cảnh trượt cát, vô tình lại ghi được khoảnh khắc anh Tom lao từ trên cồn cát cao xuống.

Đụng nhau liên tục ở Việt Nam, cặp khách Tây bất ngờ làm luôn đám cưới - 1
Mũi Né là nơi mang tới cuộc gặp định mệnh cho cả hai (Ảnh: Adventure in You).

"Tôi nhanh chóng đứng dậy, phủi cát trên người, rồi bước tới chỗ Anna để hỏi thăm xem cô ấy thế nào", Tom nhớ lại.

Về phần mình, Anna hơi bối rối vì đã bị Tom thu hút. Cô thoáng nghĩ rằng, chàng trai này có vẻ thú vị, sẵn lòng cho những thử thách mới lạ.

Năm đó, Anna mới 26 tuổi. Việt Nam là chặng cuối của chuyến du lịch kéo dài một năm của cô. Trước đó, Anna làm giáo viên tại quê nhà ở Philippines và dành tiền tiết kiệm cho chuyến đi này.

Còn Tom mới 22 tuổi. Anh vừa nhận bằng cử nhân tại Vương quốc Anh. Trước khi tới Việt Nam, anh đã đi du lịch khoảng nửa năm.

"Dù để ý tới Tom và nhận thấy anh khá thú vị, nhưng thời điểm đó tôi chỉ muốn du lịch vui vẻ chứ không muốn tìm kiếm bất cứ điều gì khác", Anna chia sẻ.

Đụng nhau liên tục ở Việt Nam, cặp khách Tây bất ngờ làm luôn đám cưới - 2
Cả hai từng phượt bằng xe máy khoảng 3 tuần ở Việt Nam (Ảnh: Insider).

Sau lần chạm mặt đầu tiên ở Mũi Né, cả hai đường ai nấy đi vì họ thuộc hai nhóm du lịch khác nhau. Nhưng chỉ 2 ngày sau, cặp đôi vô tình gặp lại ở Đà Lạt vì cùng đặt phòng tại một khách sạn.

Sự tình cờ này đã "đưa đẩy" hai con người xa lạ xích lại nhau gần hơn. Tại một quán bar ở Đà Lạt, họ trò chuyện với nhau rất nhiều. Anna kể cho Tom về việc giảng dạy của mình tại quê nhà. Trong khi đó, Tom cho biết anh vừa nhận bằng kỹ sư hàng không vũ trụ ở Anh. Họ cho nhau hiểu thêm về cuộc sống đối phương.

"Kết thúc lần gặp này, chúng tôi đã khiêu vũ với nhau chứ không có gì xảy ra", Tom nhớ lại.

Tuy nhiên ngay tại "thành phố tình yêu" Đà Lạt đã cho họ cơ hội trải nghiệm cùng nhau, đưa ra kế hoạch du lịch trong tương lai. Khi đó, Tom đề nghị Anna "tách đoàn", ngồi trên xe máy của anh để trải nghiệm các điểm đến tiếp theo trên khắp Việt Nam.

Trong 3 tuần tiếp theo, họ đi xuyên Việt bằng xe máy. Anna thường là người lên kế hoạch. Cô nghiên cứu những điểm đến, ghi lại các quán ăn ngon và trao đổi với Tom về lịch trình trong ngày.

"Câu chuyện của chúng tôi phát triển theo cách rất tự nhiên", Tom nói.

Cái kết có hậu của chuyện tình gần một thập kỷ

Sau chuyến phượt khắp Việt Nam kéo dài gần một tháng, cả hai đường ai nấy đi. Vài tuần sau đó, họ gặp lại nhau ở Thái Lan. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của Anna trước khi cô trở về nhà ở Philippines.

Đụng nhau liên tục ở Việt Nam, cặp khách Tây bất ngờ làm luôn đám cưới - 3
Cả hai đã đính hôn và dự kiến làm lễ cưới vào tháng 9 tới đây (Ảnh: News).

Tại Việt Nam, mối quan hệ của họ vui vẻ và tự nhiên. Còn tại Thái Lan, tình cảm đôi bên được "nâng" thêm cấp độ cao hơn.

Dù nảy sinh tình cảm, nhưng thời điểm đó, họ không rõ liệu còn gặp lại nhau thêm nữa hay không. Tom dự tính sẽ tới Australia, nhưng rồi anh quyết định tới Philippines cùng bạn gái.

Sau kỳ nghỉ, Anna trở lại với công việc giảng dạy. Tom cũng muốn ở lại Manila khiến bố mẹ cô rất ngạc nhiên. Không lâu sau, anh nhận việc kỹ sư tại một công ty khởi nghiệp của bạn bè Anna. Cả hai chính thức ra mắt cha mẹ đôi bên.

Đụng nhau liên tục ở Việt Nam, cặp khách Tây bất ngờ làm luôn đám cưới - 4
Cặp đôi cùng nhau du lịch suốt gần chục năm qua (Ảnh: Adventure in You).

Nửa năm ở Philippines, Tom muốn đi du lịch tiếp, nhưng tiền tiết kiệm đã cạn. Họ tìm nguồn tài trợ cho chuyến đi bằng cách mở một blog du lịch lấy tên là "Adventure in You" vào năm 2015. Vài tháng sau, cả hai lên đường, bắt đầu chuyến du lịch toàn thời gian.

Ban đầu, việc phát triển blog du lịch gặp nhiều khó khăn. Nhưng vài năm trở lại đây bắt đầu có lãi. Đến nay, Tom và Anna đã đi hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới. Họ liên tục cập nhật thông tin lên trang cá nhân, chia sẻ kinh nghiệm với người hâm mộ.

Sau gần một thập kỷ đồng hành bên nhau, cặp đôi đính hôn vào năm 2021 trên chiếc khinh khí cầu ở thung lũng Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ). Tháng 9 tới đây, lễ cưới sẽ được tổ chức tại Hy Lạp.

Tom thừa nhận, cuộc gặp định mệnh trên cồn cát ở Mũi Né năm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

"Tôi là người rất khoa học, từng không tin vào định mệnh, nhưng câu chuyện của mình khiến tôi thay đổi", Tom tâm sự.