Luật sư U50 yêu bà U100: "Chúng tôi ngủ riêng, không có chuyện chăn gối"

Tuệ Minh

(Dân trí) - Luật sư Mart Soeson (48 tuổi) và bạn gái ở Australia đã có thời gian gắn bó hơn 10 năm bên nhau cho đến lúc bà Elfriede Riit (104 tuổi) trút hơi thở cuối cùng.

Chuyện tình yêu lệch tuổi

Trong nhiều năm qua, câu chuyện tình yêu lãng mạn của luật sư Mart Soeson, 48 tuổi và bà Elfriede Riit, 104 tuổi đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Họ đã cùng chứng minh chuyện tình cảm bất chấp khoảng cách tuổi tác là có thật, vượt qua sự hoài nghi của thiên hạ để khẳng định trái tim thuộc về nhau.

Hôm 20/4, cụ bà Elfriede Riit trút hơi thở cuối cùng tại một viện dưỡng lão, khép lại chuyện tình cảm kéo dài một thập kỷ giữa hai người. Sự ra đi này đã để lại trong luật sư Mart nỗi trống trải khó bù đắp và sự tiếc thương tột cùng.

Luật sư U50 yêu bà U100: Chúng tôi ngủ riêng, không có chuyện chăn gối - 1

Cặp đôi đã vượt qua nhiều hoài nghi để ở bên nhau 10 năm (Ảnh: DM).

Được biết, ông Mart Soeson gặp bạn gái hơn 56 tuổi hồi năm 1996 khi vị luật sư này tới Australia để học tiếng Anh. Thời điểm đó, Elfriede Riit mời Mart đến ở tại căn hộ của bà. 

Sau kỳ học tiếng Anh ở Australia, Mart quay về Estonia làm việc. Tuy nhiên, ông liên tục quay lại Australia để gặp bà Elfriede Riit. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó. 

"Khi trở về Estonia, tôi không thể thoát khỏi cảm giác đang thiếu điều gì đó trong cuộc đời, có lẽ đó là Elfriede Riit. Chúng tôi có nhiều điểm chung và có nhiều lý do để dành thời gian bên nhau", Mart chia sẻ.

Sau chuyến đi tới Australia năm 2002 và 2007, Mart cảm thấy tình cảm của hai người càng bền chặt hơn. "Tôi vô cùng thích thú với các chuyến đi tới Australia. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn trong cuộc sống", nam luật sư người Estonia tâm sự.

Năm 2013, bà Elfriede Riit bước sang tuổi 92, hai người chính thức hẹn hò. Năm 2018, Mart từ bỏ công việc luật sư ở Estonia và bước vào mối quan hệ tình cảm với Elfriede Riit.

"Elfriede Riit yêu tôi và tôi cũng có tình cảm như vậy với cô ấy", Mart chia sẻ.

Sau khi rời Estonia, Mart chuyển đến sống cùng bạn gái cao tuổi ở căn hộ tại Sydney. Tuy nhiên, tháng 9/2022, cụ bà phải chuyển vào sống ở viện dưỡng lão theo yêu cầu của bác sĩ do sức khỏe yếu. 

Mặc dù, 2 người không thể sống chung, nhưng Mart vẫn dành tình cảm yêu đương cho bạn gái lớn tuổi. Ông thường xuyên đến viện dưỡng lão thăm Elfriede Riit, mang theo những món ăn mà bà ưa thích. Thỉnh thoảng, cặp đôi dành thời gian đi xem hòa nhạc, xem phim, đi uống cà phê hoặc gặp bác sĩ để theo dõi tình hình sức khỏe.

Chia sẻ về tình cảm của bản thân với Mart, bà Elfriede Riit từng trải lòng: "Đến tháng 1/2013, tôi nhận thấy tình cảm mình dành cho Mart đã vượt quá giới hạn tình bạn. Tôi yêu anh ấy và đó là điều cần phải công khai. Tôi ở một mình, muốn có một người bạn đời quan tâm, đồng hành trong lúc vui vẻ và giúp đỡ vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tôi biết có thể tìm thấy điều đó ở Mart". 

Bị nghi ngờ về tình cảm thật

Năm 2018, Mart Soeson bắt đầu nộp hồ sơ, xin thị thực cư trú lâu dài ở Australia. Trong giấy tờ gửi tới cơ quan chức năng, bà Elfriede Riit là bạn đời. Tuy nhiên, điều này vấp phải sự hoài nghi về tình cảm thật. 

Luật sư U50 yêu bà U100: Chúng tôi ngủ riêng, không có chuyện chăn gối - 2

Bà đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 104 (Ảnh: DM).

Tháng 12/2018, đơn xin thị thực cư trú của Mart bị cơ quan chức năng Australia từ chối. Sau đó, người đàn ông này đã đệ đơn kiện lên Tòa án hành chính của địa phương.

Cơ quan chức năng Australia lập luận, họ không chấp nhận cam kết tình cảm giữa 2 người là có thật. Ông Mart được yêu cầu phải chứng minh được tình cảm dành cho cụ bà hơn tuổi là thật.

Tại phiên tòa hồi tháng 2, ông Mart đã phải trả lời các câu hỏi trong 3 giờ về cuộc hôn nhân giữa 2 người. Ông thừa nhận, hai người không ngủ chung và chưa bao giờ làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, chuyện lệch tuổi giữa ông và bạn gái không liên quan đến tình yêu mà cặp đôi dành cho nhau.

Cặp đôi không ngủ chung phòng vì bà Elfriede Riit ngáy to ảnh hưởng đến Mart. Ngoài ra, vào ban đêm, cụ bà thường thức dậy và la hét do gặp ác mộng.

Phía cơ quan chức năng Australia vẫn chưa cấp thị thực cư trú cho Mart. Chia sẻ sau khi bạn gái qua đời, Mart cho hay: "Nhiệm vụ của tôi là ở bên cạnh, chôn cất cô ấy và thực hiện những tâm nguyện cuối cùng".

Hiện nay, chưa rõ cái chết của cụ bà 104 tuổi có thể tác động thế nào đến kháng cáo của Mart. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5.