“Niềm tự hào miền Trung” từ góc nhìn của người trẻ

Cùng lắng nghe tâm sự của giới trẻ về một miền Trung “lạ mà quen”, về những niềm tự hào chỉ của riêng vùng đất này.

Những viên ngọc xanh ẩn giấu

Miền Trung vốn nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, thế nhưng hãy thử một lần theo chân các bạn trẻ nơi đây, bạn sẽ được biết thêm nhiều những bãi biển hoang sơ đẹp mê hồn mà không phải ai cũng biết đến.

Với Tuấn Minh (24 tuổi, Quảng Trị) những cái tên như Gia Đẳng, Mỹ Thủy, Vĩnh Thái là ba viên ngọc xanh vừa mới hé lộ ở vùng đất quê hương. Chưa nổi danh trên bản đồ du lịch, nhưng chính vì thế mà nơi đây còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, vắng lặng của bao la biển trời. “Thanh niên như mình thích khám phá những bãi biển đẹp càng ít người biết càng tốt, khi thì đi ô tô, khi bằng xe máy.

Từ Nghệ An vào đến Bình Định, Phú Yên có đến hàng chục bãi, càng đi càng thấy miền Trung mình đẹp vô cùng. Có lần tụi mình ngồi bên bờ cát ở bãi Nàng Vân (Đà Nẵng), cả hội nướng cá trích và mực nhảy từ biển lên thơm nức mũi, ăn kèm muối tiêu, ớt xanh rồi nhấp ngụm bia Huda mát lạnh đậm đà, cảm thấy đúng chuẩn đậm tình miền Trung luôn” - Minh hào hứng kể về những trải nghiệm độc đáo của bản thân.

Bãi biển Gia Đẳng xanh trong lộng gió, nằm ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị
Bãi biển Gia Đẳng xanh trong lộng gió, nằm ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

Những tài năng trên mọi lĩnh vực

Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lòng hiếu học được hun đúc từ ngàn đời, Miền Trung đã sản sinh ra rất nhiều tài năng thuộc mọi thế hệ, đặc biệt là lớp trẻ hiện đại.

Những ngày cuối tháng 8/2017, cậu học sinh Phan Đăng Nhật Minh đã mang về chiếc vòng nguyệt quế Olympia vinh quang cho mảnh đất Quảng Trị. Trước đó, trong số 16 nhà vô địch chương trình này có tới 8 bạn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung.

Một cái tên khác cũng đang nổi lên trong cộng đồng 9x từ Bắc tới Nam là Khánh Vy – cô nàng nói 7 thứ tiếng như người bản xứ. Sở hữu bảng thành tích học tập – hoạt động đáng nể, hiện Khánh Vy là sinh viên Học viện Ngoại giao, ngoài ra còn cộng tác với các kênh truyền hình VTV và VTC.

Từ lĩnh vực học tập – nghiên cứu đến văn hóa – nghệ thuật, từ các ngành kỹ thuật đến thể dục thể thao, đâu đâu cũng có những người con của mảnh đất miền Trung tỏa sáng, vang danh không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Trong năm 2016, người dân miền Trung và cả nước hẳn không quên được “phát súng lịch sử” của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – một người con của quê hương Quảng Trị anh hùng, đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Olympic Rio. Thành công của anh đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ bạn trẻ nơi đây để tiếp tục cố gắng theo đuổi đam mê của mình.

Cùng lan tỏa những niềm tự hào với Huda “đậm tình miền Trung”

Khi nhắc tới quê hương, mỗi người sẽ tự viết nên một định nghĩa của riêng mình. Nhưng nếu hỏi về một cái tên thương hiệu tạo nên niềm tự hào quê hương, ví như là “niềm tự hào của miền Trung” trong ba thập kỷ trở lại đây, có lẽ không ít người sẽ nhớ tới bia Huda như một người bạn đồng hành gắn bó.

Những phút giây tụ họp sum vầy của người dân nơi đây đều không thể thiếu chai bia Huda đậm đà, thơm ngon chuẩn vị “Đậm tình miền Trung”
Những phút giây tụ họp sum vầy của người dân nơi đây đều không thể thiếu chai bia Huda đậm đà, thơm ngon chuẩn vị “Đậm tình miền Trung”

Du khách và người dân Huế chắc hẳn đã không còn xa lạ với những kỳ Festival Huế hoành tráng, “Con đường ánh sáng” trải dài từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân, hay biểu tượng Tôi Yêu Huế xinh đẹp tại công viên 3/2... Tất cả đều ghi dấu ấn của sự gắn kết của Huda với miền Trung thân yêu.

Đặc biệt, vào tháng 3 vừa qua, Huda đã khoác lên mình tấm áo mới khắc họa những giá trị truyền thống đã trở thành bản sắc của miền Trung như họa tiết vảy rồng uy nghi, Khánh Đại Nội, sông núi nên thơ…, một lần nữa khẳng định cam kết và nỗ lực của thương hiệu nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị vàng đầy tự hào của mảnh đất và con người miền Trung.

Biểu tượng Tôi Yêu Huế là thông điệp Huda và người dân Huế gửi tới bè bạn bốn phương
Biểu tượng Tôi Yêu Huế là thông điệp Huda và người dân Huế gửi tới bè bạn bốn phương

Cũng trong cột mốc năm 2017, vượt ra ngoài biên giới đất Việt, thương hiệu bia thuộc Carlsberg Việt Nam còn vang danh cùng thế giới tại nhiều cuộc thi danh giá, trở thành thương hiệu bia Việt duy nhất giành được ba Huy chương Vàng Châu Âu, bao gồm Huy chương Vàng Giải thưởng Bia thế giới (WBA) tại Vương quốc Anh, Huy chương Vàng Cuộc thi Bia Quốc tế Berlin (BIBC) tại Đức và Huy chương Vàng Giải thưởng Monde Selection tại Bỉ.

Hòa theo nhịp phát triển của đất nước, miền Trung với những người trẻ năng động, hiện đại và tài năng cũng đang từng bước “thay da đổi thịt”. Và Huda – với vị thế là một thương hiệu Đậm tình miền Trung đã đồng hành cùng mảnh đất này suốt gần ba thập kỷ, cũng đang nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, ghi dấu thành tựu vàng và lan tỏa niềm tự hào đến từ miền Trung trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở cả các thị trường quốc tế.