Quên mất là đã có chồng

(Dân Trí) - Một phụ nữ người Na Uy gốc Phi, 36 tuổi, khi bị kết tội vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng đã khăng khăn biện hộ rằng: chẳng qua vì cô ta... quên mất việc mình đã lập gia đình trước đây.

Người phụ nữ gốc Phi này di cư đến Na Uy vào những năm 1990, cưới chồng là người bản xứ, sau đó ly hôn. Năm 2002, chị này cưới một anh chàng gốc Phi, nhưng cuộc hôn nhân này cũng chẳng kéo dài được lâu.

 

Tháng 2 năm 2004, chị tiếp tục thành hôn với một người đàn ông châu Phi khác.Tháng 8 năm 2004, anh chồng thứ 3 này bỏ đi. Tuy nhiên, theo sổ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì “hợp đồng hôn nhân” này hợp pháp và vẫn chưa hết hiệu lực.

 

Ấy vậy mà bất chấp, cách đây không lâu cô nàng “đa tình” này lại cưới lần thứ tư.

 

Cho đến khi anh chồng mới toe này đến làm thủ tục nhập cư, cảnh sát nghi ngờ và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

 

“Cô ta chẳng có lời biện hộ nào khác hơn ngoài việc đổ tội cho chứng đãng trí của mình” – một cảnh sát cho biết.

 

Ở Na Uy, các trường hợp phạm tội “đa thê” hay “đa phu” là rất hiếm, tới nay chỉ có 7 trường hợp bị đưa ra xét xử, và hầu hết người mắc tội đều là đàn ông.

 

 

Đặng Thùy

Theo Annanova/ Bergens Tidende