Trở thành nhà tổ chức tang lễ ở tuổi 16

(Dân trí) - Mong ước được trở thành nhà tổ chức lễ tang bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu bé Daniel Taylor khi vừa bước sang tuổi 13. Tuy nhiên, do còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, Daniel đã phải chờ đợi tới 3 năm.

Sau nhiều tháng học tập và phấn đấu không mệt mỏi, cuối cùng Daniel Taylor đã chính thức được Hiệp hội lễ tang quốc gia Anh công nhận là người tổ chức lễ tang trẻ nhất nước này ở tuổi 16. Hiện nay, Daniel đang công tác tại Văn phòng tổ chức lễ tang Mason and Stokes của vùng Cheltenham.

 

Daniel Taylor cho biết: “Tôi thích làm những công việc liên quan tới người đã chết. Tôi chưa bao giờ gặp ác mộng và điều tồi tệ nhất mà tôi thấy đó là sự buồn phiền của gia đình. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành một nhà tổ chức lễ tang chuyên nghiệp”.

 

VTH

Theo Ananova