9X Hà thành tài sắc vẹn toàn kể chuyện 5 cái Tết xa nhà

(Dân trí) - Rời Hà Nội du học từ năm lớp 11, 9X xinh đẹp đa tài Đỗ Vân Anh lưu giữ vẹn nguyên trong tâm trí không khí Tết Hà thành đặc trưng. Tết xa nhà là vẫn phải đi học, là nỗi nhớ gia đình da diết nhưng cũng là cơ hội để Vân Anh trưởng thành hơn.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Đỗ Vân Anh

Sinh năm: 1995

Hiện là Du học sinh ngành Kế toán, ĐH Suffolk, Boston, USA

Thành tích cá nhân:

1 giải nhất cuộc thi Festival hát Tiếng Anh TP Hà Nội – 2004

1 huy chương vàng cuộc thi ” Tiếng hát họa mi thành phố Hà Nội” 2004

3 huy chương vàng cuộc thi “Ca khúc măng non thành phố năm 2004-2005-2006”

1 huy chương vàng cuộc thi “Bài ca dâng Đảng” 2006

1 huy chương vàng cuộc thi ” Hát về Bác Hồ hay nhất” 2006

1 huy chương bạc cuộc thi ” Hát dân ca thành phố Hà nội” 2007

Top 5 Miss Du học sinh Việt 2015

Trong 2 năm đầu mới vào trường High School ở Boston, luôn được vào top 3 học sinh tiêu biểu của trường và được mời vào Hornors Program.

Tốt nghiệp High School, nhận học bổng cao nhất của 2 trường đăng ký nhập học (Suffolk University 70% và Newburry College 80%)

Năm học 2014 với GPA 3.97/4.0, nhận được thư mời làm thành viên trong Phi Theta Kappa Honor.


Cô gái Hà thành không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m70 mà còn có thành tích học tập xuất sắc và năng khiếu nghệ thuật.

Cô gái Hà thành không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m70 mà còn có thành tích học tập xuất sắc và năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cô gái Hà thành đa tài còn nhận nhiều giải thưởng về giọng hát, biết chơi 4 loại nhạc cụ và những thành tích học tập nổi bật tại Mỹ. Giành học bổng đi du học từ những năm cấp 3, đến nay Đỗ Vân Anh đã trải qua 5 cái Tết xa nhà. Cũng như bao du học sinh khác, nữ du học sinh này thực sự mong được về quê ăn Tết vào một dịp sớm nhất.

Tranh thủ khoảng thời gian trong kỳ nghỉ mùa đông ở Mỹ, Vân Anh đã về Việt Nam để lo công việc gia đình kết hợp nghỉ ngơi nhưng đáng tiếc lại không thể ở lại để đón Tết được do việc học còn phải tiếp tục.

Nhớ cái Tết đầu tiên xa nhà, Vân Anh buồn và vô cùng cô đơn vì phải xa gia đình, bạn bè cũng như làm quen với một cuộc sống mới không có không khí Tết đặc trưng như ở quê Việt.

“Đối với em, những cái Tết sum vầy với gia đình khi em còn chưa đi du học đều đáng nhớ. Hồi bé, em thích được bố mẹ cho đi sắm Tết: mua cây đào, cây quất cho ngôi nhà thân thương, được mua những bộ quần áo mới, hay được phụ mẹ làm các món ăn ngày Tết mà các món mẹ nấu thì rất ngon…

Kỷ niệm mà em nhớ nhất luôn in sâu trong tâm trí em đó là cùng mẹ đi chợ hoa Quảng Bá – nơi mà đủ các loại hoa tươi thắm đủ màu lại tấp nập hơn bình thường vào dịp giáp Tết Nguyên Đán”, Vân Anh miên man nỗi nhớ.


Trải qua 5 cái Tết xa nhà, Vân Anh ngày càng mạnh mẽ hơn và quen dần với cuộc sống của một du học sinh

Trải qua 5 cái Tết xa nhà, Vân Anh ngày càng mạnh mẽ hơn và quen dần với cuộc sống của một du học sinh

Vân Anh chia sẻ, điều em thích nhất ở Tết Việt chính là không khí ấm cúng khi gia đình đông đủ sum vầy mà chỉ khoảng thời gian năm mới mới có. Ông bà, bố mẹ, anh chị em đều quây quần bên mâm cơm, trò chuyện cho nhau nghe về những chuyện của năm cũ đã đi qua và những dự định sắp tới của năm mới. Tiếng cười niềm vui hòa trong không khí ấm cúng.

Cô gái Hà thành cảm nhận “Tết cổ truyền của dân tộc ta có những giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt, đặc trưng và không giống với bất kì quốc gia nào khác, mà trong đó văn hóa ẩm thực là một trong những giá trị không thể thiếu”.

Ở Mỹ, 9X Việt không được nghỉ Tết mà vẫn phải đến trường và đi học như bình thường nên Vân luôn cố gắng chuẩn bị bữa cơm với các món ăn cổ truyền như giò, nem, thịt gà luộc… cùng với chị gái của mình để đón Tết.

Vân Anh cho biết, em luôn giới thiệu với bạn bè ngoại quốc về ngày Tết dân tộc khi có cơ hội bởi Tết thực sự mang ý nghĩa rất sâu sắc và là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam.


Không thể sum vầy cùng gia đình nhưng cô gái Hà Nội luôn tự tay tạo không khí Tết bằng cách chuẩn bị các món ăn truyền thống và mặc áo dài dịp Tết.

Không thể sum vầy cùng gia đình nhưng cô gái Hà Nội luôn tự tay tạo không khí Tết bằng cách chuẩn bị các món ăn truyền thống và mặc áo dài dịp Tết.

9X Hà thành tài sắc vẹn toàn kể chuyện 5 cái Tết xa nhà - 4

Xuân Bính Thân này, lại một năm nữa đón Tết xa nhà, việc làm đầu tiên của Vân Anh trong khoảnh khắc Giao thừa là gọi điện về cho bố và sau đó gửi lời chúc của mình tới bạn bè qua tin nhắn Facebook, mong những điều tốt đẹp, may mắn có thể đến với mọi người trong năm mới.

“Tết năm nay, em sẽ tự thưởng cho mình một chiếc áo ấm mà đã thích từ lâu và bỏ ra một khoản tiền để làm từ thiện nữa”, cô nói.

Nhìn lại một năm qua, nữ sinh tài sắc nhận thấy những việc mình đã làm được còn ít: “Em vẫn luôn phấn đấu học tập để đạt được kết quả tốt, bên cạnh đó, em còn cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện như dạy học cho trẻ ở những trường công thiếu nhân sự, hay hỗ trợ khai thuế miễn phí cho những người cần sự giúp đỡ ở Boston Tax Help…”

Vì thế, Vân Anh hy vọng trong năm mới, em có thể tiếp giữ vững thành tích học tập của mình cũng như có sức khỏe và thời gian tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa để giúp đỡ mọi người.


Năm mới Vân Anh dự định sẽ hoàn thiện bản thân và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện

Năm mới Vân Anh dự định sẽ hoàn thiện bản thân và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện


Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ sinh 20 tuổi dự định tìm kiếm bổng thạc sĩ tại nước ngoài. Sau đó, cô sẽ trở lại Việt Nam lập nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ sinh 20 tuổi dự định tìm kiếm bổng thạc sĩ tại nước ngoài. Sau đó, cô sẽ trở lại Việt Nam lập nghiệp.

9X Hà thành tài sắc vẹn toàn kể chuyện 5 cái Tết xa nhà - 7

9X Hà thành tài sắc vẹn toàn kể chuyện 5 cái Tết xa nhà - 8

9X Hà thành tài sắc vẹn toàn kể chuyện 5 cái Tết xa nhà - 9

Lệ Thu

Ảnh: NVCC