Á khôi “má lúm” thích Tết vì… không phải đi học

(Dân trí) - Tết cổ truyền trong tiềm thức của Á khôi 1 Miss Việt Nam - New York 2017 Nguyễn Kiều Phương Thảo đầy ắp tiếng cười vì trẻ con sẽ không phải đi học, còn được mua rất nhiều quần áo mới để đi vườn hoa chụp hình, thăm hỏi họ hàng và được nhận lì xì.

Thảo tâm sự, cô rất ít có dịp để về thăm nhà vì lịch học tập khá bận rộn. Năm nay, lại là một năm nữa Thảo sẽ đón Tết cùng gia đình và người thân tại xứ sở cờ hoa. Với 9X này, việc đón Tết xa nhà là một cảm xúc rất khó tả, vui buồn lẫn lộn.

“Vui vì mình cũng được đi đến những hội người Việt đón Tết cùng họ, trong lòng thì rạo rực một niềm vui Xuân. Còn buồn thì đương nhiên rồi, vì phải xa nhà và xa bạn bè”, Á khôi du học sinh Việt tại New York tâm sự.


Vẻ yêu kiều của Á khôi du học sinh Việt tại New York 2017.

Vẻ yêu kiều của Á khôi du học sinh Việt tại New York 2017.

Cô gái sở hữu má lúm đồng tiền rất duyên đang theo đuổi ngành Kỹ sư sinh học vật chất (Biomaterial Engineering) tại Đại học Temple (Mỹ). Thảo cho hay, đây là ngành học nghiên cứu về sự tương tác giữa vật chất và các tế bào sinh học, qua đó có thể biết được cấu tạo, chức năng hoạt động của các tế bào sinh học. Cũng từ đó, khoa học đã làm ra được các thiết bị y khoa như máy trợ tim, đo nhịp tim… Ngoài giờ học, Thảo rất thích nấu các món ăn Việt và làm bánh.

Năm nay, Tết Nguyên Đán rơi vào cuối tuần nên Thảo sẽ có thêm nhiều thời gian đón Tết. Cô dự định sẽ đi chùa ngày Mùng Một, thời gian còn lại thì sẽ ở với gia đình và bạn bè tại Mỹ, trổ tài nấu một vài món ăn Việt cùng quây quần bên nhau nói chuyện năm cũ – năm mới.


Thảo theo đuổi ngành Kỹ sư sinh học vật chất vì thích sự sáng tạo và thử thách.

Thảo theo đuổi ngành Kỹ sư sinh học vật chất vì thích sự sáng tạo và thử thách.

Á khôi du học sinh Việt tại New York cho rằng, chúng ta không nên bỏ đi Tết Nguyên Đán và cũng không nên gộp chung với Tết Tây. Cô nhấn mạnh, Tết Nguyên Đán và Tết Tây đều có những nét đặc sắc, đặc thù riêng.

Vì thế chúng ta nên cho bản thân mình cơ hội để có thể cảm nhận hai cái Tết một cách thật riêng biệt và tận hưởng chúng một cách thật sâu sắc và tận cùng nhất”, Thảo nói.

Theo Phương Thảo: “Tết Nguyên Đán là một cái Tết cổ truyền, nó mang một nét đẹp rất riêng và cũng là dịp để mọi người sum vầy bên nhau. Con cháu thì lại có cơ hội để thể hiện sự quan tâm, hiếu thảo đến ông bà cha mẹ.

Đây là một trong những nét đẹp thiêng liêng và quý giá để làm nên một bản sắc dân tộc riêng mà chúng ta hay gọi là nét đẹp Á Châu. Còn nói cho vui, nếu có hai cái Tết, thì chúng ta mới có thể có hai kỳ nghỉ để đi chơi và thư giãn....”.


Á khôi 1 Miss Việt Nam – New York duyên dáng trong tà áo dài.

Á khôi 1 Miss Việt Nam – New York duyên dáng trong tà áo dài.


Nụ cười dễ mến với má lúm đồng tiền của Thảo.

Nụ cười dễ mến với má lúm đồng tiền của Thảo.


Là du học sinh Mỹ, Thảo ít có dịp về thăm nhà.

Là du học sinh Mỹ, Thảo ít có dịp về thăm nhà.


Tết đầy ắp tiếng cười tuổi thơ trong kí ức Thảo vì được nghỉ học, được nhiều quần áo đẹp và được nhận lì xì.

Tết đầy ắp tiếng cười tuổi thơ trong kí ức Thảo vì được nghỉ học, được nhiều quần áo đẹp và được nhận lì xì.


Thảo cho rằng, người Việt nên cho bản thân cơ hội tận hưởng thật sâu sắc cả 2 dịp Tết.

Thảo cho rằng, người Việt nên cho bản thân cơ hội tận hưởng thật sâu sắc cả 2 dịp Tết.


Theo cô gái 9X, mỗi dịp Tết đều mang đến ý nghĩa, giá trị tinh thần riêng.

Theo cô gái 9X, mỗi dịp Tết đều mang đến ý nghĩa, giá trị tinh thần riêng.

Lệ Thu

(Ảnh NVCC)